Cách đây vài ngày, tôi đọc được một câu chuyện khiến mình trăn trở mãi. Một người đàn ông chia sẻ rằng sau 17 năm vật lộn mưu sinh ở Hà Nội, vợ chồng anh vẫn chưa có nổi một mái nhà của riêng mình.
Bước sang tuổi 40, với 11 triệu đồng còn lại, anh quyết định đưa cả gia đình về quê, dù biết rằng các con khóc vì phải rời xa trường lớp, bạn bè. Đọc những dòng ấy, tôi hiểu và chia sẻ với nỗi mệt mỏi này, nhưng tôi cũng tự hỏi: Liệu đó có phải là quyết định sáng suốt?
Những người rời bỏ thành phố về quê thường nghĩ đến cảnh yên bình, không còn áp lực thuê nhà, bớt bon chen. Nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại là: Ở quê, lấy gì để sống?
Đúng là có nhà, có ruộng, nhưng chưa chắc có ngay thu nhập để trang trải cuộc sống. Nếu không có sẵn nguồn thu ổn định, không có kế hoạch cụ thể, thì cái nghèo ở quê còn khắc nghiệt hơn cái nghèo ở thành phố.
Hà Nội đắt đỏ, nhưng ít nhất vẫn có nhiều cơ hội việc làm. Với 11 triệu đồng trong tay, có thể thuê trọ một thời gian, tìm công việc mới, dù là lao động phổ thông, chạy xe công nghệ.
Chỉ cần còn khả năng lao động, vẫn có cách xoay xở. Về quê, nếu không tìm được việc, không có nguồn thu, thì lấy gì để nuôi con? Số tiền ít ỏi đó, gia đình trụ được bao lâu ở quê?
Tôi không phản đối chuyện về quê. Thực tế, nhiều người đã thành công khi rời bỏ thành phố, sống cuộc đời thoải mái hơn. Nhưng điểm chung của họ là có kế hoạch rõ ràng, có công việc ổn định hoặc ít nhất là một hướng đi khả thi trước khi rời thành phố. Không phải ai cũng có thể "về quê nuôi cá và trồng thêm rau" mà vẫn sống đủ đầy.
Nếu thực sự muốn về quê, hãy chuẩn bị trước: Có công việc hay chưa? Có nguồn thu nhập nào không? Có kế hoạch dài hơi cho cuộc sống mới không? Khi đã có câu trả lời cho những điều đó, hãy về. Còn nếu chỉ vì bế tắc mà chạy trốn về quê, thì chưa chắc đã tốt hơn ở lại thành phố tìm cách thích nghi.
Rời bỏ Hà Nội hay ở lại không có đúng hoặc sai tuyệt đối. Chỉ có quyết định nào giúp bạn và gia đình sống tốt hơn. Nếu cảm thấy ở lại có thể tìm được việc, xoay xở được, hãy cố thêm chút nữa. Nếu thực sự đã có kế hoạch về quê rõ ràng, hãy mạnh dạn.
Nhưng đừng về quê chỉ vì nghĩ "ở quê rẻ hơn", vì rẻ không đồng nghĩa với dễ sống.
Ngọc Tâm