Tự nhiên lại muốn về quê
Ăn rau má luộc, ăn trê nướng bùn
Trưa hè trốn ngủ đào giun,
Bờ ao câu cá, vấy bùn thắt lưng
Thèm ăn rau muống nộm vừng
Nửa khuya ra ngõ ngập ngừng học yêu
Đồng xa vi vút con diều
Bàn chân quýnh quáng sân rêu ngõ chùa
Mái tranh, khung cửa gió lùa
Lại thèm ra ruộng móc cua nướng đồng
Cỏ may găm ngực phập phồng
Nụ hôn trao vội triền sông vắng đò
Thèm về đi lúa sân kho
Gió mùa rê thóc, bụi cho ngứa người
Cào cào bắt được rang chơi
Ngùn tro đống dấm, đượm mùi rạ rơm
Thèm về thanh đạm bữa cơm
Tự tay mẹ nấu, mẹ đơm bát đầy
Thèm nghe tiếng rít điếu cày
Lơ mơ khói trắng phủ gầy bóng cha
Mưa chiều ướt mộng phù hoa
Bao nhiêu là nhớ vỡ òa chung quanh
Nỗi niềm giọt chậm, giọt nhanh
Nửa như nước mắt, nửa thành rượu cay
Ta ngồi phố thị chơi "phây"
Rưng rưng dáng mẹ guộc gầy tháng năm
Ninh Tiến Dũng