> Tường thuật chi tiết diễn biến
Điểm khác biệt trên sân đấu là Ronaldo: Vượt lên các tình huống vội vàng, quyết liệt của cả hai bên, đội trưởng Bồ Đào Nha vẫn có hai pha bóng đẳng cấp cao trong hiệp một.
Không cần thăm dò, hai đội nhập cuộc rất nhanh. 10 phút đầu Czech gây ra đôi chút ngạc nhiên khi làm chủ trận đấu và được hưởng tới 3 quả phạt góc. Đó cũng là lúc đội trưởng Ronaldo tỏ thái độ không bằng lòng vì đường chuyền hỏng của đồng đội.
Tới phút 11 Bồ Đào Nha mới có quả phạt góc đầu tiên. Cũng từ đó thế trận thuộc về người Bồ. Czech buộc phải chơi phòng ngự phản công. Hai lần Czech khoét xuống cánh phải rồi căng ngang khá nguy hiểm, đặc biệt là đường chuyền của Selassie khiến Pepe suýt phản lưới.
Bồ Đào chơi đều các tuyến. Cánh trái nhỉnh hơn với sự dâng cao của Coentrao, Lúc thì đột phá, lúc thì phối hợp với tiền vệ trung tâm. Rồi bóng cũng được chuyền cho Ronaldo trong tư thế đối mặt với Petr Cech, nhưng Ronaldo lại phạm lỗi trước khi sút trúng người Cech.
Phút 33 tung người móc bóng chệch cột phải, ít phút sau anh lại sút phạt chệch cột trái. Phút cuối cùng hiệp 1, Ronaldo điều khiển trái bóng như một nghệ sĩ xiếc: Di chuyển thông minh phá bẫy việt vị, đỡ ngực, bóng chưa rơi xuống đất đã dùng mu chỉnh bóng 2 lần rồi tung cú sút quyết đoán. Tất cả đều hoàn hảo nhưng bóng lại dội cột dọc.
Vào hiệp nhì, Bồ Đào Nha tăng cường sức ép ngay từ phút 46. Họ tấn công mọi hướng, tất cả thi nhau dứt điểm. Almeida đánh đầu tung lưới Czech nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị. Gần 10 phút, Czech giống như một võ sĩ bị dồn vào góc khán đài. Nhưng tất cả những cú dứt điểm của Bồ Đào Nha hoặc vọt xà hoặc chệch cột. Đáng tiếc là hai cơ hội: Moutinho sút chính diện, bóng bay rất khó chịu nhưng Cech vẫn xoay người lái bóng vượt xà ngang. Phút 75 Nani thoát xuống nhận đường chọc khe rất đẹp nhưng lại sút vọt xà trong một tư thế thuận lợi. Người dứt điểm tốt nhất là Ronaldo cũng lại đưa bóng "liếm" chân cột.
Cục diện một chiều khiến mọi người nghĩ vấn đề là lưới rung lúc nào thôi. Không có bất ngờ xảy ra, "trận đấu" chọn Ronaldo làm người ghi điểm nhấn. Đó là phút 80, từ pha treo bóng bổng bên cánh phải, Ronaldo rướn lên đè trung vệ đối phương, rồi bổ người đánh đầu, bóng đập đất không cho Cech cơ hội cứu thua.
Chỉ một bàn thắng - tỷ lệ quá thấp so với số cơ hội được tạo ra, nhất là trong hiệp hai - khi Bồ Đào Nha chơi thanh thoát và đẹp mắt hơn.
Đặng Gia Mẫn