Tôi xin chia sẻ với mọi người câu chuyện của gia đình chị Thanh. Chiều thứ hai 17/3, hai con trai của chị (đứa lớn tên Hiếu học lớp 8, đứa nhỏ tên Hùng học lớp 5) trên đường đi bộ đi học về đã gặp chuyện như sau:
Khoảng 15h30, hai cháu đang đi bộ từ trường về (trường cách nhà khoảng 1km), khi gần về đến nhà thì gặp một nhóm ba, bốn người, trong đó có người bịt mặt. Họ nhờ một đứa bé nào đó kêu Hiếu đến nói chuyện.
Một thanh niên to con nói với Hiếu rằng: “Mày đạp chân em tao, biết điều thì đến xin lỗi cho đàng hoàng, không thì tao đánh”, vừa nói tên này vừa cầm cây dọa đánh. Cháu Hiếu nghe vậy thì nghĩ rằng dù mình không làm gì sai hết nhưng cứ xin lỗi cho lịch sự, cháu đưa cặp cho em Hùng rồi đi theo nhóm người đó.
Xin nói thêm vụ việc này xảy ra tại một khu nhà giàu ở TP HCM, nơi có bảo vệ xung quanh. Nhưng do lúc đó cũng là giờ sắp tan học của học sinh trường cấp ba trong khu nên những tên này lợi dụng trà trộn đi vào.
Sau đó, nhóm thanh niên chở Hiếu đi lòng vòng cách nơi cháu ở khoảng 2km, chúng nói lung tung một lúc rồi để cháu đi bộ về. Hiếu không biết là em Hùng cũng không về được nhà mà có một người phụ nữ và một tên khác bắt em lên xe cùng với hai chiếc ba lô đi học (trong cặp Hiếu có laptop vì trường bắt buộc phải mang theo).
Họ chở Hùng đi qua đường khác, hướng ngược lại với những kẻ đưa Hiếu đi. Những kẻ này hỏi cháu về chuyện nhà cửa, chở cháu đi vòng vòng sau đó chúng lấy đi hai chiếc ba lô, rồi bỏ Hùng ở cách nhà khoảng 1,5km, chúng nói Hùng đứng đó đợi anh Hiếu.
Khi Hiếu quay về không thấy em, cháu đi tìm khắp nơi đến khoảng 4h40 thì Hiếu mượn điện thoại của cô giúp việc để gọi cho mẹ. Sau đó, gia đình chị Thanh đã báo bảo vệ nhưng vẫn không tìm ra.
Thật may mắn, khoảng 5h30, họ thấy cháu Hùng thất thểu đi về, mặt bé tái mét vì sợ. Cũng may là những kẻ xấu chưa bắt cóc Hùng.
Quý phụ huynh hãy dạy trẻ kỹ năng ứng phó với tình huống xấu. |
Qua câu chuyện trên, mong quý vị phụ huynh đề cao cảnh giác, phải truyền đạt cho trẻ kỹ năng ứng phó với những tình huống xấu. Các bậc cha mẹ hãy kể cho các bé nghe những câu chuyện lừa lọc, thủ đoạn hay đăng trên báo. Dạy cho các cháu phải ứng xử thế nào trong tình huống đó.
Con em của chúng ta nhiều bé còn rất ngây thơ và khờ khạo, có nhiều chuyện không thể lường trước nhưng cần trang bị cho các cháu cách xử lý tình huống thế nào. Rất mong các anh chị đừng để con em đi một mình vì có nhiều nguy hiểm đang rình rập các em.
Bên cạnh đó, các vị hãy dặn con mình hạn chế nói chuyện với người lạ và ngay khi cảm thấy lo sợ (không cần biết đúng sai) thì phải hét toáng lên, hoặc gào lên “cứu cháu với” để thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Những chuyện sau đó, cứ để người lớn xử với nhau
>> Xem thêm: Ảo giác ma túy, bắt cóc con tin gây náo loạn khu phố
Chia sẻ bài viết của bạn về thủ đoạn lừa đảo, tội phạm tại đây.