Mẹ dắt hai anh em về nhà ngoại, được nhà ngoại cho miếng đất vì đất ngày xưa rất rộng, họ hàng có thể cho nhau. Mình mẹ nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Anh thỉnh thoảng được mẹ cho về bố chơi, tôi không bao giờ được mẹ cho về nên chẳng biết chỗ nhà tôi giờ đất rất đắt, nhất là chỗ nhà tôi ở 10 năm trước. Tôi làm ăn ở Hà Nội, còn độc thân, anh trai lấy vợ và sống với mẹ.
Khi đất bắt đầu có giá cách đây 10 năm, mẹ nói chuyện với anh trai là chia cho tôi 1/3 đất để sau này về ở hoặc bán làm vốn. Lúc đó tôi cũng nói với mẹ: "Thôi anh ở với mẹ để anh tự quyết". Anh bảo để khi nào thằng út lấy vợ mới chia. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh. Rồi xảy ra chuyện lớn khi tôi dẫn bạn gái về ra mắt, có lẽ anh nghĩ sắp phải chia đất nên thái độ ra mặt. Anh bắt bạn gái tôi băm xương làm tiết canh, rồi quát tháo khi bạn gái vào nhà vệ sinh đánh răng. Các bạn biết đó, chúng tôi chia tay vì bạn gái nói gia đình tôi khá khó hiểu.
>> Anh em tôi chỉ coi tài sản bố mẹ cho là 'lộc'
Tôi thật sự không muốn mẹ buồn vì hai anh em tranh giành nhau mảnh đất dù anh đã hứa chia. Mỗi lần về quê nghe mẹ nói yếu rồi, chỉ mong thằng cả nó chia cho con 1/3 đất, mẹ mất cũng yên lòng mà tôi thật sự buồn, chỉ sợ anh em ra tòa không biết mẹ sẽ sống sao. Tôi quyết định cho anh hết, coi như đổi lại bình an cho mẹ. Tôi đi làm ở Hà Nội, sắp mua được nhà, mong những người làm con, làm anh em ruột thịt, đừng chỉ nghĩ về bản thân, hãy nghĩ đến bố mẹ mà yêu thương nhau. Có người từng nói: "Khi sinh ra, chúng ta không mang theo gì, khi chết cũng không mang đi được gì".
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc