Chen chúc lên metro, đổ xô lấy hành lý khi máy bay vừa hạ cánh
Tôi đi làm bằng metro, ngày nào cũng thấy cảnh khách bên trong chưa xuống hết, người bên ngoài đã vội nhào lên tàu.
Đi máy bay, vừa hạ cánh, máy bay còn đang lăn vào vị trí đỗ, nhiều người đã đứng bật dậy lấy hành lý dù tiếp viên liên tục yêu cầu ngồi tại chỗ.
Tôi gặp những cảnh này khá thường xuyên và tự hỏi, vì sao nhiều người lại thiếu kiên nhẫn đến vậy?
Ở metro, việc chờ vài chục giây để khách bên trong xuống hết rồi mới lên thực ra không làm chuyến đi chậm hơn bao nhiêu. Ngược lại, khi người xuống và người lên cùng chen một cửa, mọi thứ càng trở nên chậm và khó khăn.
Người muốn xuống phải né người muốn lên, người muốn lên lại phải đứng chờ giữa cửa. Chỉ cần mỗi người nhường nhau một chút, dòng người sẽ di chuyển nhanh hơn.
Trên máy bay cũng vậy. Vừa hạ cánh, còn rất nhiều thời gian, nhưng rất nhiều người đã đổ xô lấy hành lý .
Việc đứng bật dậy, mở ngăn hành lý khi chưa đến lượt không giúp mình xuống nhanh hơn bao nhiêu, thậm chí còn khiến lối đi chật chội và những người phía sau khó di chuyển.
Nhiều người có thể ngồi im hàng giờ xem Tiktok, phim AI nhưng ra nơi công cộng là 'tranh thủ'.
Có lẽ đây không hẳn là câu chuyện về phép lịch sự mà còn là thói quen ứng xử trong không gian chung. Hơn nữa, đây cũng là "bài toán về dòng người": Khi đi phương tiện công cộng, mỗi người cần phải biết dòng người đang vận hành như thế nào, hành động của mình có làm tắc nghẽn dòng người ấy không?
Khách bên trong cần xuống trước thì người bên ngoài mới có chỗ để lên. Hành khách chưa được phép rời ghế thì cứ ngồi chờ.