Đánh giá về khả năng cạnh tranh của HAGL sau khi ký hợp đồng với HLV Kiatisuk, độc giả Châu Bá Đình nhận định: "Cũng như nhiều người, tôi có thiện cảm các cầu thủ HAGL bởi họ có đạo đức, phong cách sống đời thường và trên sân cỏ mẫu mực nên vẫn luôn dõi theo dõi dù kết quả của CLB có thất vọng. Cầu thủ HAGL không kém, chỉ có HLV là đáng thất vọng. Bằng chứng là danh sách triệu tập đội tuyển vẫn thường xuyên có các cầu thủ HAGL. Trên đội tuyển, các cầu thủ thể hiện hiệu quả, khác xa với ở CLB. Mong rằng, thời gian tới với HLV Kiatisuk, HAGL sẽ thể hiện bộ mặt mới, phong cách mới cho V- League hấp dẫn hơn".
Trong khi đó, với quan điểm trái ngược, bạn đọc Lâm lại cho rằng vấn đề của HAGL không phải nằm ở HLV: "Cầu thủ nhanh, có khả năng chơi một chạm, chạy chỗ tốt là vấn đề về kỹ thuật cá nhân chứ không phải chiến thuật. HLV trưởng không phải chịu trách nhiệm về kỹ thuật cá nhân, cái đó cầu thủ phải tự giác tập luyện. HLV trưởng chỉ chịu trách nhiệm về chiến thuật như sơ đồ đội hình, ai đứng đâu có nhiệm vụ gì, phải phối hợp và giữ cự ly với ai? Cầu thủ HAGL có kỹ thuật tốt, đó là khi họ còn ở lứa tuổi U.
Sau tuổi U, bắt đầu định hình phong cách riêng (chính là kỹ thuật cá nhân) thì họ đột nhiên sa sút. Đừng nói là Kiatisuk, có mang một HLV tầm cỡ thế giới về cũng khó thay đổi được đội bóng này một sớm một chiều. Kỹ thuật cá nhân của cầu thủ kém thì làm sao đáp ứng được yêu cầu chiến thuật? HLV trưởng là người chỉ huy chứ không phải người trực tiếp đá bóng".
>> 'Kiatisuk nâng tầm cầu thủ HAGL'
Đồng quan điểm, bạn đọc Đức chỉ ra những vấn đề về mặt chất lượng con người của đội bóng phố núi: "HAGL yếu gì họ phải tự biết, nếu họ còn không biết thì chẳng ai giúp họ được. Là người xem bóng đá lâu năm, tôi thấy điểm yếu chí cốt của HAGL là từ:
- Con người: Cầu thủ HAGL có kỹ thuật, nhưng như thế chỉ có thể đá từ vị trí tiền vệ công đổ lên mà thôi; còn hậu vệ, thủ môn thì chẳng ai thực sự cần kỹ thuật tâng bóng, qua người cao để làm gì cả. Ngay cả vị trí tiền đạo cũng cần những người biết chọn không gian, thời gian để chớp cơ hội, chứ không phải múa chân một vòng rồi bế tắc, mất bóng.
- Thể lực: Các cầu thủ HAGL quá yếu. Cái này phải tập dần mới cải thiện được. Là một người chạy marathon ở mức khá, tôi thấy chẳng có cái gì tự nhiên đến trong một, hai tháng cả. Thể lực và cả cơ bắp đến qua quá trình tích lũy lâu dài. Các cầu thủ đều 25-26 tuổi rồi, đáng ra phải có sức vóc tốt, đằng này lại không cạnh tranh được. HLV có thể giúp các em cải thiện điều này, nhưng không thể trong thời gian ngắn ngủi được.
- Tâm lý: dành cả thanh xuân để trụ hạng, được tâng bốc quá tầm nên thẳng thắn mà nói, tâm lý chiến của các cầu thủ HAGL không tốt. Cái này HLV có thể thay đổi được.
- Tư duy và kỷ luật chiến thuật: nếu gặp HLV tốt có thể cải thiện.
Tóm lại, đừng ngộ nhận các em là những cầu thủ tốt. Ở tầm tuổi 20, Lê Công Vinh đã đá rất hay và thành công rồi. Các cầu thủ nay đã ở tuổi 25-26, mà chưa một ai trong số đó đạt tầm của đàn anh nên còn phải cố gắng rất nhiều. Tất nhiên, không bao giờ là muộn cả".
>> Bạn có đồng tình với quan điểm này? Gửi bài tại đây. Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.