From: Thuan Le Minh
Sent: Sunday, September 21, 2008 8:09 PM
Subject: doi loi cung ban uyen
Bạn Uyên thân mến,
Tôi đọc được những dòng tâm sự của bạn sao thấy giống nghịch cảnh của tôi quá. Tôi cũng hay đọc tâm sự trên diễn đàn, nhưng không dũng cảm nói ra cho mọi người cùng tỏ.
Tôi năm nay 33 tuổi rồi, cái tuổi đáng ra phải có gia đình ấm áp. Từ lúc nhỏ mình sống trong gia đình được bao dung, bao bọc của mẹ cha, nên mẹ cha cứ nghĩ mình vẫn còn nhỏ, mọi chuyện đều do cha mẹ quyết định. Đến khi trưởng thành mình cũng có vợ, rồi có đứa con đầu lòng. Mọi chuyện tưởng cũng êm xuôi nhưng sóng gió lại đến. Mình đành chia tay với vợ con.
Bẵng đi một thời gian dài mình buồn cô đơn vô cùng. Sau này được người mai mối giới thiệu một mối tốt, chúng mình bắt đầu quen nhau. Khi tính tới chuyện cưới xin thì xảy ra bi kịch cho đời mình. Chỉ vì tuổi tác không hợp, mọi người tính chuyện chia rẽ, nhưng hai đứa mình quen nhau rồi làm sau dứt ra được.
Hai gia đình không chịu bên nào hết, chúng mình vẫn lén lút quen nhau. Hai đứa cách nhau xa lắm chỉ liên lạc qua điện thoại thôi. Hai đứa cũng nghĩ đến chuyện bỏ đi, nhưng gia đình bên đó hăm dọa đủ điều, với lại mình cũng còn phải phụng dưỡng mẹ cha lúc tuổi già. Mình không đủ dũng cảm để quyết định như bạn trai của Uyên.
Nếu như hai bạn yêu nhau thì hãy quyết định cuộc đời mình. Anh ấy cũng có quyết tâm rồi, hai bạn cùng có công ăn việc làm hết, đâu sợ gì. Mình nghĩ cha mẹ ngăn cấm con cái thì đâu cũng vậy hết. Cũng như mình đang trong tình trạng vậy thôi. Hai người ra ở riêng, nhưng nhớ là phải đăng ký kết hôn đàng hoàng.
Hai bạn cũng là người trưởng thành cứ làm như mình muốn. Bạn cứ suy nghĩ cho mọi người thì biết bao giờ mới tới mình. Anh ấy thật dũng cảm và rất thương bạn đó. Bạn đừng bỏ cơ hội này nhé. Thời gian sau khi mọi chuyện ổn hai bạn có con rồi thì nội ngoại cũng xong thôi. Nhưng trong tư tưởng hai bạn vẫn phải coi trọng bậc sinh thành của mình, cố gắng làm hết sức mình có thể.
Kinh tế hai bạn vững vàng, tình yêu vững như bàn thạch thì không còn sợ đều gì hết. Chúc bạn hạnh phúc.
Người bất hạnh.