From: Doris Ph
Sent: Monday, September 22, 2008 12:19 PM
Subject: Đung nan chí Uyên!
Gửi bạn Uyên,
Đọc tâm sự của bạn tôi cảm thấy rất phẫn nộ về những hành vi quá đáng mà gia đình người yêu bạn đã gây ra. Nhưng tôi nhiệt liệt khen ngợi người yêu của bạn, anh thật là dũng cảm và đã cư xử đúng. Còn gia đình anh ấy chẳng những sai mà còn quá tàn nhẫn. Người yêu Uyên đã chọn và hiểu Uyên là người tốt, xứng đáng thích hợp với anh để làm bạn đời. Còn gia đình anh ấy, họ chỉ viện cớ thế thôi. Thật ra họ chỉ muốn anh lấy một cô con nhà giàu.
Chuyện của bạn thực tế hiện nay cũng xảy ra nhiều lắm. Có những cha mẹ vì ham của nên luôn bắt ép con trai mình phải lấy cô gái thuộc hàng danh gia vọng tộc. Họ không cần biết đức hạnh cô ta như thế nào, miễn có nhiều tiền của là tốt. Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời. Do đó dù là cha mẹ họ cũng chỉ có quyền góp ý, chứ không có quyền quyết định hôn nhân cuộc đời của con trai mình. Họ cũng không có quyền cấm cản bạn hay gọi điện tới nhà xúc phạm cha mẹ bạn. Họ làm như vậy là còn vi phạm luật hôn nhân nữa kìa.
Người yêu bạn đúng là người đã trưởng thành và chững chạc. Anh ấy biết quý trọng hạnh phúc của mình nên quyết tâm bảo vệ tình yêu với bạn. Người như anh thật hiếm có đấy. Bởi tôi từng thấy có nhiều thanh niên mượn cớ hiếu thảo, mù quáng nghe lời cha mẹ, phụ rẫy người yêu hiền lành nết na để đi lấy một cô gái nhà giàu, kiêu căng phách lối nhưng không có tình yêu. Cuối cùng thì các anh chàng đó phải trả giá cho cuộc hôn nhân đầy những mưu tính thấp hèn của mình với gia đình.
Lần này bạn đã gặp được một người tốt, chân thành với mình. Vì thế bạn chớ phụ lòng người yêu và cần an ủi anh ấy thật nhiều. Cả hai đều có thể tự tổ chức đám cưới mà không cần đến sự đồng ý của gia đình anh. Tuy nhiên trước khi tiến tới hôn nhân bạn nên nói trước với anh ấy và yêu cầu là cả hai phải sống riêng. Bạn tuyệt đối không nên về làm dâu. Nếu anh ấy đồng ý thì bạn hãy tiến tới còn không thì nên chia tay.
Gia đình người ta đã không thích bạn (bởi họ sợ bạn không có một đống của hồi môn đem về cho họ) nên dù bất đắc dĩ mà cưới bạn thì khi về ở trong “chuồng hổ dữ” ấy bạn sẽ “nát xương" là cái chắc. Họ có cả ngàn cách để làm cho hạnh phúc bạn tan vỡ đấy. Sự lo sợ của cha mẹ bạn cũng là đúng. Vì vậy bạn phải giải thích với người yêu bạn điều này nếu anh ta không hiểu.
Hãy tạm thời ở riêng một thời gian chờ khi cha mẹ anh thông cảm thì đem con mình về thăm cũng đâu có sao. Hãy bỏ ngoài tai những lời dèm pha của kẻ xấu, bởi bạn đâu có làm gì sai mà phải sợ. Hãy mạnh mẽ lên và cố gắng giữ gìn tình yêu của mình nhé. Chúc bạn nhiều may mắn, vượt qua được trắc trở này.