From: Mai Nguyen
Sent: Monday, September 22, 2008 1:14 PM
Subject: chia se voi Uyen
Tôi rất cảm động khi đọc bài của bạn viết, thật là một mối tình nhiều chông gai. Người yêu của bạn đã hành động theo trái tim mình, một sự chọn lựa vô cùng nghiệt ngã, vậy mà anh ấy đã vượt qua. Còn bạn, tại sao cứ phải phụ thuộc vào những rào cản như vậy? Thế kỷ chúng ta đang sống là thế kỷ 21 mà!
Tôi nói như vậy không có nghĩa là phản bác lại những luân thường đạo lý của người Việt Nam, nhưng mọi chuyện đều có mức độ của nó. Nếu phân tích vấn đề rõ hơn, người yêu của bạn đã chọn một người con gái ít nhiều có học thức, có công ăn việc làm ổn định và cũng có một gia đình gia giáo, và hai người thật lòng yêu thương nhau, tại sao bạn không can đảm để cùng anh ấy vượt qua những rào cản ấy?
Thời gian rồi sẽ qua đi, mục đích của hai bạn là sống cùng nhau để tạo dựng một mái ấm, và hai bạn hãy nghĩ mình sẽ tạo dựng mái ấm đó như thế nào để chứng minh được hai bạn đúng. Có thể lúc khởi đầu hai bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tôi nghĩ bạn trai của bạn sẽ làm được tất cả, quan trọng còn lại bây giờ là có sự đồng tình của bạn hay không mà thôi.
Tôi nói như vậy không hề quá lời vì bản thân tôi là một phụ nữ và tôi từng phải sống trên dư luận, thậm chí tôi phải bỏ cả nơi tôi sinh ra để lập nghiệp. Và đến giờ đây tôi rất vững vàng với sự lựa chọn của mình.
Mong sự chia sẻ này sẽ thêm nguồn động lực cho sự chọn lựa của bạn. Rất mong hai bạn sống hạnh phúc.
Mai Nguyễn