Khu trung tâm các quận 1, 3, 5, 10, 11 TP HCM trước đây tôi thấy cũng có khá nhiều công viên từ quy hoạch cũ để lại như Thảo Cầm Viên, Dinh Thống Nhất, Tao Đàn và các công viên nhỏ ở các quận trung tâm cũng khá nhiều.
Nếu dân số thành phố ở mức vừa phải thì khu trung tâm không thiếu cây xanh. Sự lộn xộn là ở các vùng ven quy hoạch tự phát không bài bản dẫn đến chỉ lo xây nhà ở mà không có tiện ích gì, kể cả có quy hoạch công viên, nhưng lại không có nhà đầu tư nào muốn làm vì không có lợi nhuận.
Một số khu đất khá lớn đã được quy hoạch làm công viên cây xanh ở ngoại ô nhưng bỏ hoang từ mấy chục năm nay đang được khởi động lại như công viên 150 ha ở quận 12 hoặc khu giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa quận Bình Tân làm công viên là một tín hiệu tốt.
Đáng mừng là các khu đô thị mới của các chủ đầu tư có tiềm lực đang chú trọng rất nhiều đến không gian sống như cây xanh, hồ bơi, chỉ là giá cao nên khó tiếp cận được đa số người dân.
"Đất đâu làm rừng trong phố?" chỉ khó mở thêm ở khu trung tâm thôi, chứ vùng ven thì còn bao la, không đáng lo ngại. Chỉ là chúng ta có tiền và có quy hoạch bài bản không thôi.
Ngày xưa cách đây 30 năm khu nghĩa trang ở Bình Thới quận 11 cũng giải tỏa và xây một hệ thống trường học công lập liên cấp từ mẫu giáo, tiểu học, THCS và THPT, khu dân cư và công viên. Bây giờ nơi đây trở thành trung tâm của quận 11.
Các trường nơi đây rất khang trang nhưng qua thời gian thì dân số tăng cao nên các trường phải cắt xén sân chơi để xây thêm lớp học nên khu hoạt động vui chơi của học sinh ngày càng nhỏ lại.
Nếu nghĩa trang Bình Hưng Hòa giải tỏa với diện tích lớn hơn rất nhiều khu Bình Thới thì nên dành quỹ đất lớn nhất để xây trường liên cấp cho các cháu vì dân cư ở khu này hiện nay rất đông đúc và sẽ tăng cao sau này.
Bây giờ có được quỹ đất này là rất quý để phục vụ lợi ích của cộng đồng. Chúng ta không thiếu đất như Singapore, chỉ là thiếu tầm nhìn thôi.
Hồng Nhung
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.