Người ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng gia đình tôi hạnh phúc, nhưng sâu bên trong là cuộc chiến tranh lạnh giữa mẹ và ba đã hai mươi năm nay.
Chuyện là, ông bà nội tôi có năm người con. Ba tôi là người con thứ hai, trên ông có chị gái, dưới ông còn ba người em, vừa trai lẫn gái. Bên ngoại tôi có hai cậu là anh của mẹ, mẹ tôi út.
Nhà hiện tại gia đình tôi đang ở, nền nhà của ông ngoại cho, còn tiền xây nhà là ba mẹ tôi cùng nhau dành dụm. Nguyên nhân mẹ tôi chiến tranh lạnh với ba hai mươi năm vì ba tôi từ chối mọi tài sản thừa kế do bên nội cho. Nhà nội tôi, đất đai rộng rãi, cũng có nhiều ruộng. Nhưng vì một lý do nào đó, mà theo như lời mẹ, rằng ba muốn làm người anh hùng, làm người hy sinh nên từ chối nhận, để lại cho các em của ông.
Mẹ tôi nói, có lẽ sẽ không quên được câu chuyện này vì mấy lý do: Nhà nội có của, chứ không phải không có mà ba phải làm người hy sinh để nhường cho các chị em. Khi từ chối tài sản thừa kế, là quyết định đơn phương, ông chưa từng hỏi qua ý kiến hay thảo luận trước với vợ con. Điều nữa là, tại sao bên ngoại cho thì ông không nói gì, còn bên nội thì ông lại từ chối? Nếu mẹ tôi cũng từ chối thì nhà tôi sẽ ở đâu? Ông cũng đã nghĩ đến mấy đứa con, sau này không biết chút tài sản nào của bên nội chưa?
Đó là những khúc mắc trong lòng mà mẹ tôi giữ mãi bấy lâu nay. Tôi chỉ biết an ủi bà rằng, không có tài sản thừa kế bên nội, gia đình mình vẫn sống được. Các anh em vẫn được ăn học tới nơi tới chốn, vẫn có được công việc ổn định đó thôi.
Nhưng tôi nghĩ, dù có đưa ra lý do nào đi nữa bà cũng không hài lòng.
Về câu chuyện tài sản thừa kế, tôi thấy nhiều người tỏ ra mạnh mẽ: không đòi, không hỏi, bố mẹ muốn làm sao thì làm không được quyền ý kiến, nếu giỏi giang kiếm được tiền sẽ từ chối nhận luôn.
Nhưng tôi khuyên các bạn nên suy nghĩ lại, và hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu có gia đình, hãy thảo luận, hỏi ý kiến vợ con trước khi ra quyết định. Mà người độc thân, sống một mình, lại càng phải có tài sản phòng thân.
Chứ đừng như chuyện của gia đình tôi, dù không biết nguyên nhân bố tôi quyết định như vậy, nhưng gia đình tôi không được như xưa.
Minh Đoan
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.