"Không có gì xảy ra một cách hiển nhiên. Anh thứ nhất được các công ty chào đón thì công sức mà anh bỏ ra cho việc học tập, làm việc từ nhỏ đến lớn chắc phải gấp 10, gấp 100 lần anh thứ hai đến tuổi 40 phải đi rải CV xin việc. Cái giá mà anh thứ nhất phải trả rất đắt, và muốn được như vậy thì phải trả giá tương tự.
Chứ lúc trẻ thì chơi bời, du lịch, học cũng không tập trung, đi làm thì hết giờ thì về nhà xem điện thoại, chơi game, coi TV rồi đòi được như anh thứ nhất thì thế giới này bất công quá rồi".
Bài viết 'Tủi hổ cầm CV đi xin việc của đàn ông U45', chia sẻ hai trường hợp độ tuổi sau 40, người thứ nhất được các công ty săn đón, mời về làm việc. Người còn lại phải rải CV xin việc ở tuổi 44. Độc giả hoanghuyle3666 cho rằng do sự nỗ lực của hai người lúc trẻ khác nhau nên nhận sự nghiệp, kết quả khác nhau lúc tuổi trung niên.
Độc giả MinhPhong.Nguyen chia sẻ, từng nhận việc chỉnh sửa bản thảo sách với mức thù lao 2.000 đồng một tờ A4 chỉ để có cơ hội tiếp cận việc chuyên ngành, tạo nền tảng sau này:
"Học tập tuy không phải là con đường duy nhất đạt được thành công nhưng nó là con đường đặt nền tảng bền vững cho tương lai. Cá nhân tôi năm nay cũng ở độ tuổi 45, hiện công việc có thể nói là bận từ sáng đến tối, tôi vừa tham gia giảng dạy, dịch sách, làm biên tập...
Khi đang là sinh viên năm 3, tôi đã gõ cửa các nhà xuất bản, công ty sách làm cộng tác viên và khi đó người ta chỉ trả tôi có 2.000 đồng một trang A4. Mục đích là được tiếp cận với những thứ gần gũi nhất với chuyên ngành học của mình.
Hồi đó bạn bè cùng lớp nói với tôi rằng làm công rẻ mạt như thế thì làm làm gì. Nếu không có quá trình làm việc nhận thù lao 2.000 đồng một trang A4 như thế, chắc bây giờ tôi không có đủ khả năng tham gia vào các công việc kể trên".
Độc giả nguyen hung vinh chỉ ra hai cách để không hoang mang vì mất việc ở tuổi trung niên:
"Một là có kiến thức chuyên ngành giỏi thì sẽ không sợ phải thất nghiệp, nghĩ nơi này vẫn xin được nơi khác nhanh chóng, đó là chưa nói được mời về làm việc.
Hai là nếu kiến thức không được giỏi thì tìm cách ra làm riêng, tự thân vận động về sau không sợ phải thất nghiệp. Như bản thân tôi năm nay 40 tuổi, nhưng 10 năm trước tôi đã nghĩ rất nhiều về công việc đi làm công việc giám sát công trình xây dựng dựng nay đây mai đó, thấy chán nên nghĩ và tự thân làm kinh doanh buôn bán về xây dựng. Giờ có thể nói không sợ phải thất nghiệp, vì càng lâu thì tôi càng có lượng khách hàng càng nhiều".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.