Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có khởi đầu như mơ ở SEA Games 30 với hai chiến thắng đậm: 6-0 trước U22 Brunei và 6-1 trước U22 Lào. Tuy nhiên, những bài học thất bại đau đớn trong quá khứ khiến U22 Việt Nam không được phép "để những đôi chân rời khỏi mặt đất".
Cánh báo về những nguy cơ hiện hữu với đội nhà, độc giả ATT nhận định: "Đây không phải lần đầu tiên, các bạn ĐNA đưa chúng ta lên mây sau các trận thắng tưng bừng trước các đội yếu. SEA Games 2017 là bài học cay đắng. Lần đó, chúng ta đã có các trận thắng đậm trước ba đội rất yếu. Nhưng sau đó, đến hai trận quan trọng nhất (cũng là Indonesia và Thái Lan) thì chỉ có một điểm và bị loại từ vòng bảng. Giải lần trước, Thái Lan cũng khởi đầu ì ạch, họ bị Indonesia cầm chân 1-1 trong trận mở màn, sau đó chỉ thắng vất vả Đông Timor 1-0. Họ thi đấu tốt hơn trong trận Campuchia, thắng 3-0, để rồi hạ đẹp Việt Nam 3-0 trong lượt trận cuối, để tiễn chúng ta về nước trong cay đắng (dù trận đó Việt Nam chỉ cần hòa là loại được đối thủ).
Nhắc lại bài học còn nóng hổi để chúng ta biết rằng, khi mục đích chưa đạt được thì phải tiếp tục phải làm việc nghiêm túc. Khi tấm huy chương vàng đã đeo trên cổ, chúng ta vui mừng vẫn chưa muộn, còn giờ đây nguy cơ bị loại vẫn đang trước mặt nếu ba trận tới chúng ta không có ít nhất 7 điểm.
>>'Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng không nên đá SEA Games'
Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng B với sáu điểm sau hai lượt trận, ghi 12 bàn và thủng lưới một lần. Xếp sau lần lượt là Indonesia (sáu điểm), Thái Lan (ba điểm), Singapore (một điểm). Việt Nam sẽ tiếp tục gặp Indonesia (1/12), Singapore (3/12) và Thái Lan (5/12).
Đánh giá về những đối thủ sắp tới, bạn đọc Nhung Pham cho rằng: "Bản chất là Indonesia đang là đỉnh bảng B vì đã đá với hai đội mạnh và đều thắng. Còn Việt Nam mới thắng hai đội yếu nhất bảng - điều chắc chắn các đối thủ cạnh tranh với chúng ta cũng làm được. Cửa vào bán kết của Indonesia rộng hơn Việt Nam rất nhiều, kể cả có thua chúng ta, họ vẫn có cơ hội cao để đi tiếp.
Cùng chung tâm trạng lo lắng, độc giả Growtech thừa nhận: "Thực sự, cả hai trận vừa qua, U22 Việt Nam chưa thực sự bung hết sức vì gặp hai đối thủ quá yếu nên rất khó để nhìn ra điểm yếu và lỗi của mình để sửa. Tôi thực sự e ngại khi gặp Indonesia bởi đó mới thực sự là một trận đấu để chúng ta thấy thực lực của mình đang ở đâu".
"Hai trận vừa rồi chỉ là những đối thủ yếu nhất bảng, chưa nói trước được điều gì. Hãy chờ gặp Indonesia và Thái Lan, lúc đó mới biết thực lực chúng ta đã đạt đến đẳng cấp nào", bạn đọc Doan Viet Vu chia sẻ thêm.
Chung vui trước những chiến thắng mở màn, nhưng độc giả VinhHue OngTran không quên nhắc nhở các cầu thủ phải giữ bình tĩnh và tập trung cho những trận cầu quan trọng phía trước: "Năm nào SEA Games cũng vậy, chúng ta đều được khen có thể vô địch nhưng dẫn đến chủ quan. Các cầu thủ cứ ngỡ mình cầm chắc được tấm huy chương vàng nên không thể lên ngôi vô địch. Nói chung, bất cứ ai khen ngợi gì thì cứ nhận đã, nhưng tự cầu thủ phải chuẩn bị thật kỹ càng và biết mình cần phải làm gì".
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.