Andrea và hai con gái trong ngôi nhà nhỏ tạm bợ ở Colombia. Ảnh: IRC.
Bạo lực, khủng hoảng kinh tế, thiếu hụt lương thực và thuốc men là những gì người dân ở Venezuela đang phải chứng kiến. Từ năm 2014, khi tình trạng thiếu thốn mọi nhu yếu phẩm trở nên trầm trọng, Andrea cùng chồng và hai con gái phải bỏ lại mọi thứ ở phía sau, bắt đầu cuộc sống mới ở nước láng giềng Colombia, theo IRC.
Họ sống ở ngoại ô Cucuta, thành phố biên giới với Venezuela trong một ngôi nhà nhỏ, tạm bợ, cùng 5 người khác. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên hôm 23/1, Andrea kể về cuộc sống của mình ở Venezuela và lý do cô trở thành một trong số hơn một triệu người phải rời bỏ đất nước.
"Cuộc sống ở Venezuela rất khó khăn. Vì tương lai hai con gái nhỏ, chúng tôi quyết định tới Colombia. Dù không dễ dàng, ít ra chúng tôi không còn lo bị chết đói", người phụ nữ 29 tuổi tâm sự.
"Ở Venezuela có rất nhiều người đói ăn. Ai cũng sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, nhiều người sức khỏe rất kém. Chẳng có thuốc men, cũng rất khó tìm được thực phẩm mà nếu có, giá cũng quá cao", người mẹ có hai con gái một tuổi và 9 tuổi, cho hay.
Andrea kể rằng chồng cô từng có công việc ổn định, nhưng mọi thứ trở nên bấp bênh khi ông chủ tính đến chuyện rời bỏ đất nước. "Chúng tôi quyết định lựa chọn duy nhất là sang Colombia. Ở đây chúng tôi có bạn, vì thế sẽ không đơn độc".
Khi ra đi, Andrea bán hết mọi thứ trong nhà như bếp, máy giặt, tủ lạnh để có tiền tới Colombia. Gia đình cô trải qua "hành trình tồi tệ nhất" trong đời, khi phải ngồi xe buýt 15 tiếng, con gái út bị ốm, nôn mửa suốt đường đi.
Khi tới Colombia, Andrea và chồng chấp nhận bắt đầu từ con số không. Sau vài tháng được bạn bè và hàng xóm hỗ trợ, họ thuê chung căn nhà nhỏ với anh chồng, anh họ và ba chàng trai khác.
"Cuộc sống ở Colombia cũng không dễ dàng. Chúng tôi ở cạnh người Venezuela, nhưng họ không có cùng phong tục, không ăn cùng loại thức ăn, thậm chí tiếng nói cũng khác biệt. Thật khó khăn khi phải đi xa và không còn được gặp mẹ tôi nữa. Bà là người thân duy nhất tôi còn lại ở Venezuela", Andrea nói.
Hai vợ chồng cô chăm chỉ kiếm tiền. Họ bán ngũ cốc ăn sáng, mứt, giao hàng tận nhà hoặc bày bán trên phố. Số tiền ít ỏi kiếm được chỉ đủ mua một túi gạo. Có những ngày họ ôm bụng đói đi ngủ, nhưng Andrea biết "không thể dừng lại, phải tiếp tục chiến đấu để tồn tại".
Con gái lớn của Andrea ngủ trong căn phòng dựng bằng ván gỗ. Ảnh: IRC.
Nhân viên Ủy ban Cứu trợ Quốc tế sau đó tới nhà, mời Andrea tham gia hội thảo nhằm xây dựng kế hoạch giúp đỡ người Venezuela và những người Colombia từng sinh sống ở Venezuela phải quay về nước vì khủng hoảng.
"Chúng tôi được IRC cho một ít tiền mặt để tùy ý sử dụng. Chồng tôi là kỹ thuật viên điện thoại di động và máy tính. Chúng tôi dùng tiền mua một máy tính và một số dụng cụ sửa chữa điện thoại. Cảm ơn Chúa, giờ chồng tôi đã có việc. Anh ấy xây dựng một mạng lưới khách hàng, dù không dễ dàng, nhưng ít ra đã có người biết tới và nhờ anh ấy sửa chữa. Anh ấy tìm được việc ở một cửa hàng", Andrea phấn khởi nói.
"Chúng tôi kiếm được tiền mua thức ăn, mua tủ lạnh. Ở đây rất nóng, tủ lạnh cực quan trọng. Tương lai vẫn bất định. Tôi rất nhớ quê nhưng phải rất lâu nữa Venezuela mới hồi phục. Con gái lớn của tôi vài tháng nữa sẽ đi học. Tôi hy vọng con bé sẽ quen biết nhiều bạn bè ở đây. Tôi hy vọng chồng có công việc tốt hơn và chúng tôi sẽ ổn định tài chính, bắt đầu cuộc sống bình yên".
Liên Hợp Quốc ước tính khoảng ba triệu người Venezuela đã phải rời bỏ quê hương ra nước ngoài kể từ khi quốc gia Nam Mỹ này lâm vào khủng hoảng kinh tế và chính trị. Tình hình Venezuela được dự báo sẽ diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới, khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tuyên bố mình là "tổng thống lâm thời", đối đầu với Tổng thống Nicolas Maduro và lực lượng quân đội hậu thuẫn ông.