Chồng tôi năm nay 70 tuổi, được phường tổ chức lễ mừng thọ và thiếp giấy ghi "Mừng thọ cụ". Lúc chồng tôi đem về, cả nhà đều cười vì ông ấy vẫn được mọi người là bác, hoặc ông, chỉ có mỗi tờ giấy này gọi là cụ.
Hiện nay, việc tổ chức mừng thọ cho người 70 tuổi là truyền thống tốt đẹp và nhân văn của xã hội ta, tuy nhiên tôi nghĩ rằng các giấy chứng nhận... nên thay lại cách xưng hô, ví dụ: "Mừng sinh nhật ông/ bà" thay cho "mừng thọ cụ", thì sẽ đỡ làm cho người được mừng thọ chạnh lòng.
Bởi vì 70 tuổi đâu đủ già để lên chức cụ?
Doan Thi Phuong
*Bạn đồng tình với quan điểm trên? Gửi bài tại đây.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.