Từ: Hà
Đã gửi: 03 Tháng Giêng 2012 1:58 CH
Đọc qua 2 bài viết của bạn Ivy và Chanh ngọt, thấy bài viết của 2 bạn đều gay gắt nên tôi cũng xin có chút ý kiến. Tôi thấy 2 bạn đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, ai cũng có cái lý riêng của mình. Như bạn Ivy không biết bạn có đang ở vị trí của người thứ 3, có đang bị những người vợ chà đạp không nhưng thấy bạn bênh vực hơi nhiều và nghe có vẻ bức xúc quá.
Thưa bạn Ivy, tôi hiện đang hưởng hạnh phúc muộn màng ở vị trí là người vợ, tôi mới lấy chồng, tuy không phải là tuổi quá lớn nhưng so với nhiều chị em khác thì tôi là người từng trải, va vấp khá nhiều trong chuyện tình cảm. Tôi từng là người được nhiều chàng trai tán tỉnh, yêu có, lợi dụng có, chơi bời có, và tôi cũng từng là người thứ 3, tuy nhiên tôi đã biết điểm dừng cho mình và tìm được hạnh phúc.
Yêu một người đàn ông độc thân hay có gia đình là lựa chọn của bản thân mỗi người, không ai có thể đi ngược lại tiếng nói của trái tim, mà chỉ có thể dùng lý trí để kiềm chế những tình cảm đó. Yêu nhưng không được ở cạnh người đó dù là vì bị mọi người ngăn cản, hay chính lý trí của bạn mách bảo đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta thì cũng đều đau khổ như nhau cả.
Tôi gặp 2 tình huống để biến mình thành người thứ 3 như sau: Một người là bạn thân, trước đây chúng tôi chơi với nhau rất thân, sau đó cậu ta yêu tôi, nhưng vì không có tình cảm nên tôi từ chối. Cậu ấy đã lập gia đình với một cô gái khác, tất nhiên là họ tới với nhau bằng tình yêu, bằng thời gian tìm hiểu, và hiện tại họ đã có 2 đứa con gái.
Trong thời gian vợ mang thai đứa con đầu, bản thân 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, cậu ấy cũng chán nản và muốn tìm cho mình một người phụ nữ để san sẻ. Không biết vì chúng tôi thường xuyên chia sẻ mọi chuyện vui buồn, vì chúng tôi chơi thân nên gặp gỡ thường xuyên hơn nhiều người hay không mà cậu ấy lại chọn tôi.
Nhưng thật may mắn là tôi lại đủ tỉnh táo để không làm kẻ phá hoại gia đình bạn mình, và cũng vì tôi không hề có tình cảm yêu đương với cậu ấy. Tôi không vì chuyện đó mà có hình ảnh xấu về bạn mình, bởi đơn giản tôi nghĩ khi con người căng thẳng, buồn bực chuyện trong nhà thì đương nhiên phải ra ngoài giải tỏa, không bằng cách này thì cách khác.
Có những ông chồng thì tìm tới rượu bia, cờ bạc, đi chơi gái, lên bar, nhưng may thay bạn tôi cũng chỉ dừng mọi chuyện ở đó chứ không đi xa hơn. Còn tôi thì vẫn quý cậu ấy vì ngoài giây phút đó thì cậu ấy vẫn là một người chồng tuyệt vời, chăm lo cho gia đình, sống rất có trách nhiệm.
Trường hợp thứ 2 thì tôi lại là một con thú sa vào bẫy của người ta. Khi yêu anh, tôi không hề biết anh đã có vợ sắp cưới, anh vẫn tán tỉnh tôi, hẹn hò và chúng tôi đi quá giới hạn. Mãi sau này khi tôi bàn tới chuyện đi xa hơn trong tình cảm thì anh cứ buồn bã nói rằng anh không thể tới được với tôi, anh khóc và xin lỗi tôi vì đã lôi tôi vào chuyện tình cảm, rằng anh yêu tôi, anh là kẻ hèn nhát nên không thể lấy tôi.
Dù lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng trong chuyện tình cảm này, nhưng vì tình yêu mù quáng mà tôi không thể dứt ra. Tôi vẫn qua lại với anh cho tới ngày anh cưới, tự tay tôi còn chọn hoa cưới cho anh, đi đám cưới anh như những người bạn bình thường, và thật lạ là lúc đó tôi thật bình tĩnh, không chút ghen tuông, không buồn khóc, mặc dù sau ngày anh cưới thì tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng một thời gian.
Tôi lựa chọn yêu thầm lặng, không oán trách và đổ lỗi cho số phận, không làm việc gì để lộ ra thành sự đổ vỡ. Và tôi đã may mắn khi dừng lại từ lúc chưa có điều tồi tệ nào xảy ra. Nhưng tôi nghĩ hạnh phúc ngày hôm nay tôi có là xứng đáng vì dù trước đây tôi có bao nhiêu va vấp, tôi có sai lầm gì thì tôi cũng đã biết trân trọng tình cảm của bản thân, tôi sống theo con tim mách bảo.
Tôi không đi quá giới hạn để phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, không oán trách số phận mà đơn giản là sống có trách nhiệm với việc làm của chính mình. Thưa bạn Ivy, nếu bạn đã từng làm vợ, làm mẹ tôi nghĩ bạn sẽ thông cảm hơn với sự ghen tuông của những bà vợ.
Đương nhiên là phải có lý do gì đó thì những ông chồng mới ra ngoài tìm người phụ nữ khác, nhưng bạn ạ, không phải lúc nào cũng đúng thế đâu. Hai trường hợp tôi gặp phải ở trên là sự thật bản thân tôi trải nghiệm, và còn nhiều trường hợp khác tôi đã chứng kiến và tôi thấy có những người tìm tới hạnh phúc bên ngoài để trốn tránh một thực tại là gia đình rạn nứt, vợ chồng bất hòa, hay vì một giây phút chán nản.
Nhưng cũng khổng thể phủ nhận là có những người đàn ông có đầy đủ kinh tế, vợ đẹp, con khôn, nhưng họ lại là người thích chinh phục cái mới lạ, là người có thói trăng hoa. Bạn thử nghĩ xem liệu mấy ai đủ tỉnh táo để biết người đàn ông tới với mình thuộc loại nào, vì yêu là mù quáng mà.
Và hơn nữa bạn hãy nghĩ xem, cả những người phụ nữ đóng vai là người thứ 3, hay người vợ đều có chung một nỗi khổ. Tại sao người vợ họ lại cho mình quyền tự hào, kênh kiệu hơn tình địch của mình? Vì họ là người danh chính ngôn thuận được cưới hỏi đàng hoàng, là người chung vai chung sức xây dựng nên sự nghiệp với chồng từ thuở trắng tay.
Không phải ai mới cưới cũng sung túc, mãn nguyện ngay với cơ nghiệp được, mà đa số đều phải đi lên từ 2 bàn tay trắng. Những người vợ chấp nhận cưới từ khi nghèo khổ, họ chịu đựng vất vả nhiều hơn về kinh tế nên thường tính khí chẳng mấy ai ôn hòa vì còn mải mê toan tính nhiều thứ. Đương nhiên họ cho mình quyền đứng trên người tới sau. Tôi thì nghĩ vậy chứ không phải như bạn Chanh ngọt nói là vì hơn ở học thức, đạo đức này nọ, là con người ai cũng như ai thôi bạn Chanh ngọt ạ, đừng vì người ta xen vào mà xỉ vả đạo đức.
Dù là người đàn ông có gia đình tìm tới một người phụ nữ mới với lý do nào thì người thiệt thòi cuối cùng vẫn là chị em chúng ta, vậy tại sao phải ngồi trách nhau, giành giật nhau. Không ai có thể ép được một người đàn ông phải ngả vào vòng tay của một người phụ nữ trừ khi chính anh ta muốn vậy. Nếu bị dụ dỗ thì anh ta phải có bản lĩnh để gạt bỏ mọi mê hoặc mà bảo vệ hạnh phúc gia đình chứ.
Các bạn gái hãy đừng đánh đổi thứ hạnh phúc mong manh của mình để lấy một tương lai không đảm bảo. Còn các mẹ, các chị có gia đình cũng nên quan tâm tới chồng hơn, tìm hiểu lý do tại sao chồng lại ra ngoài tìm của lạ chứ trách người khác thì có ích gì đâu.
Cứ cho là họ thiếu tự trọng nên dụ dỗ chồng mình, vậy nếu các chị không có lỗi lầm thì người chồng mà sa ngã vào vòng tay họ liệu có còn đạo đức không, còn xứng đáng với tình cảm của các chị không.
Thật khó để nói là bỏ nhau nếu còn ràng buộc về tình cảm, về con cái hay tài sản, nhưng mong rằng mỗi chị em đều có lựa chọn cho mình, để cuộc sống của bản thân đỡ nặng nề hơn, đau khổ hơn, để rồi người này lại trách người kia làm khổ mình. Đúng thật là "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", cứ thử hỏi xem "quả" mà mình đang chịu có phải do "nhân" của mình gieo không đã các chị nhé.