Từ: Chanh ngọt
Đã gửi: 29 Tháng Mười Hai 2011 1:21 SA
Chào bạn Ivy!
Xin được hỏi bạn đã có gia đình chưa? Bạn từng làm vợ chưa? Nếu đã có gia đình, bạn là người thiếu đạo đức. Còn nếu chưa trải nghiệm vai trò làm vợ, làm mẹ, bạn là người rất kém về kiến thức xã hội. Bạn nói rằng đàn ông tìm đến những người thứ 3 là vì tình yêu? Bạn nhầm rồi.
Đàn ông có trăm ngàn lý do để bao biện cho hành vi ngoại tình: vì đua đòi theo trào lưu, vì buồn chán cần người sẻ chia khi hôn nhân cơm không lành canh không ngọt, hay đơn giản chỉ là để thay đổi khẩu vị tình dục đã quá quen thuộc với vợ ở nhà. Nhưng trong đó sẽ không có cái thứ mà bạn cho là tình yêu đâu.
Nếu thực sự vì tình yêu, anh ta sẽ từ bỏ tất cả để đến với bạn, sống cuộc sống hạnh phúc bên bạn suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời, tại sao phải để cho bạn đau khổ? Tại sao phải để tồn tại những mối quan hệ ngoài luồng sai trái, để chúng ta phải tranh luận gay gắt cùng nhau?
Bạn à, bạn đừng tự huyễn hoặc mình rằng đó là vì tình yêu. Nếu đủ dũng cảm và tự tin, sao các bạn không thuyết phục anh ta cho các bạn một danh phận đàng hoàng, chính đáng? Hãy thử hỏi anh ta xem anh ta có muốn điều đó không? Giả sử bạn là vợ của người đàn ông ấy, bạn có khẳng định là anh ta sẽ chung thủy trọn đời với bạn không? Ai bắt các bạn phải làm người thứ 3? Ai bắt các bạn phải đau khổ?
Sau đó các bạn lại tự cho phép mình được so sánh nỗi buồn, nỗi đau khổ của mình với những người vợ đã phải chịu tổn thương vô hạn về cuộc hôn nhân mà họ dày công vun đắp. Rồi sau đó vì lỗi lầm, vì các bạn tự cho mình cái quyền mà theo như bạn viết là "sống sao cho mình cảm thấy thoải mái", nên các bạn tự cho mình được yêu những người đàn ông đã có vợ, rồi phá nát gia đình của những người phụ nữ vô tội ấy.
Bạn đừng so sánh khập khiễng như thế. Các bà vợ có nỗi buồn, niềm đau khác hẳn với các cô bồ. Không thể đi tranh giành hạnh phúc của người khác, xen vào gia đình người ta rồi kêu là mình đau khổ được. Bạn có thấy pháp luật ủng hộ bạn không? Bạn có thấy dư luận xã hội ủng hộ bạn không? Từ trong sâu thẳm thâm tâm của bạn, bạn có thấy thoải mái không?
Phương Tây hay phương nào đi chăng nữa, thì cũng vẫn tuân thủ những nguyên tắc đạo đức chung của con người thôi bạn ạ. Hãy thuyết phục anh ta bỏ vợ đi, rồi hãy đàng hoàng công khai quan hệ với người đàn ông ấy. Việc gì cứ phải nấp ở trong bóng tối để làm người thứ 3? Không ai bắt các bạn phải làm như thế cả. Tự các bạn lao vào ngõ tối, rồi sau đó, các bạn lại lớn tiếng tuyên bố "Các bà vợ không có quyền chà đạp người thứ 3".
Tôi cảm nhận trong giọng văn của bạn đầy tự tin, đầy kiêu ngạo đến phách lối. Bạn có lẽ vẫn tự đắc rằng mình đúng, mình phải, mình là nạn nhân, mình vô tội. Bạn sống tự do buông thả theo bản năng quá nhiều, mà quên đi những chuẩn mực đạo đức con người vẫn cố gắng hướng đến. Nếu bạn không muốn điều gì, đừng bắt người khác phải chịu cái điều ấy.
Và điều sau cùng tôi muốn nói với bạn là: Bạn không có quyền so sánh những người thứ 3 với các bà vợ. Đạo đức, vi trí và vị thế của chúng tôi khác hẳn so với các bạn nhiều lắm đấy. Bạn nên trải nghiệm cuộc sống thêm, để có nhận thức đầy đủ hơn về cuộc sống, và cũng có thêm nhiều bài học về đạo đức.