Thứ tư, 1/5/2024
Chủ nhật, 14/8/2016, 12:40 (GMT+7)

Tùng Dương, Siu Black máu lửa với nhạc Nguyễn Cường

Cả hai kết hợp hát ca khúc "Ly cà phê Ban Mê" khiến khán giả thích thú.

Đêm nhạc Tuổi thơ tôi Hà Nội tổng kết hơn 40 năm sáng tác của Nguyễn Cường diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 13/8. Tùng Dương và Siu Black là hai giọng ca thành công nhất trong chương trình. Cả hai cháy hết mình với ca khúc Ly cà phê Ban Mê.

Hai chị em nghệ sĩ dành cho nhau cái ôm tình cảm sau phần biểu diễn.

Siu Black cuồng nhiệt với Và ta đã thấy mặt trời, Đôi mắt Pleiku và lắng đọng khi hát Thênh thênh Oong ơi.

Nữ ca sĩ là một trong những người hát thành công nhất nhạc Nguyễn Cường và cũng gây dựng tên tuổi từ nhạc của ông.

Tùng Dương "sống chết đêm nay với nhạc Nguyễn Cường", theo lời anh.

Sự dữ dội của Tùng Dương không chỉ thể hiện ở giọng hát mà còn ở phong cách.

Anh khiến Trần Tiến, Nguyễn Cường thích thú với màn trình diễn.

Tùng Dương trong một trang phục đa sắc khi hát Mái đình làng biển.

Nữ ca sĩ Thanh Lam nồng nàn với những ca khúc về Hà Nội của Nguyễn Cường.

Ca sĩ Việt Hoàn hóa thành Trọng Thủy trong Bi ca Trọng Thủy. Đêm nhạc còn có sự tham gia của Vũ Thắng Lợi, Văn Viết, nhóm Cỏ Lạ...

Nguyễn Cường cảm động khi khán phòng chật khán giả đến nghe nhạc của ông. Đêm nhạc là hành trình sáng tác, cũng là quan niệm nghệ thuật của Nguyễn Cường - một nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc dữ dội, mạnh mẽ nhưng luôn dựa vào mạch nguồn dân gian.

Trần Tiến kể chuyện ông mới là người được đoàn văn công Dak Lak mời đi viết nhạc và rủ Nguyễn Cường đi cùng. Thế nhưng, khi lên được hai, ba ngày thì ông có việc phải về Sài Gòn gấp. Nhạc sĩ nhờ người bạn thân ở lại viết nhạc về Tây Nguyên và cuối cùng khán giả có một Nguyễn Cường với hàng loạt ca khúc để đời về mảnh đất này.

Người bạn thân khác là nhạc sĩ Phó Đức Phương chúc mừng Nguyễn Cường.

Di Ca
Ảnh: Hải Bá