From: Huynh Duy Anh
Sent: Friday, May 23, 2008 1:58 PM
Subject: Re:Hãy giúp ban tôi cai nghien game online
Sau khi đọc lời tâm sự của bạn trên game.gate.vn mình thật sự muốn chi sẻ nỗi buồn với bạn. Cách đây 2 năm mình cũng giống như bạn của Quang, đam mê game online, bỏ học, không ăn uống, thức đêm ngủ ngày. Mình xin kể lại kỷ niệm và cách vượt qua cơn “nghiện” đó.
Lúc trước mình rất giống bạn của Quang chỉ chơi game Ps2, Ps1, UFO rất ghiền. Mình còn nhớ rất rõ nỗi đam mê game CS bỏ ăn. Nhưng mình vẫn học tốt, đậu vào một trường CĐ.
Năm 1998, lúc đó game Mu (game đầu tiên online xâm nhập vào thị trường game VN) như một cơn mê. Mình lao vào game Mu. Thời gian đó Internet VN rất giới hạn mình sử dụng dial-up. Tới khi ra bill, ba mình la rất nhiều vì tiền điện thoại lên đến 2 triệu.
Thế là mình không còn chơi game ở nhà nữa, ra tiệm net gần nhà. Mình còn nhớ đó là tiệm net Feeling. Ra tiệm net, có bạn cùng chơi, không biết thời gian là gì. Ba mình hốt hoảng khi thấy mình không còn tập trung vào việc học (IT). Ba chiều mình lắp ADSL ở nhà, mình chơi rất nhiều, học thì không ra gì, đến thời gian thi vẫn lên thi đầy đủ, bạn bè lúc đó gọi mình là con nghiện.
Sau một thời gian chơi game Mu mình sụt đi gần 4 kg, nhưng việc đó không thấm vào đâu. Gia đình thấy thế quyết định cắt Internet ở nhà. Mình lại đi đêm, ngủ lại phòng net. Thế càng không ổn, bản thân mình biết gia đình đang rất lo cho mình. Nhưng cơn ghiền game lại đến.
Minh nói với ba “cho con chơi game đi khi nào chán con sẽ học”, ba mình không nói gì và cắt tiền cho hằng tuần. Quả là một cách hay để mình rời bỏ game. Nhưng không dừng lại ở đó, mình vẫn chơi game và bắt đầu kinh doanh kiếm tiền.
Mình còn nhớ mình buôn bán khá tốt, bán xuyên quốc gia, thu nhập đủ để mua một PC mới cáu (15 triệu) trả tiền net hằng tháng. Hơn thế nữa còn đưa tiền ngược lại cho gia đình. Quả là sức cấm dỗ kinh hoàng của game online - đồng tiền. Mình chơi game Mu hơn 1 năm. Số tiền kiếm được cũng rất nhiều, lại bỏ học, sụt cân.
Sau khi chán nản Mu, vì không còn kinh doanh được mình lại chơi Game Conqueronline... Quá trình lại tiếp tục, do game của nước ngoài nên lại ngủ ngày chơi đêm. Ngày không thấy mặt trời, mặt xanh lè... chuyện gì tới cũng sẽ tới. Bạn gái bỏ, gia đình bỏ mặc. Chỉ nghĩ đến việc PK, làm boss server (tâm lý gamer).
Lại tiếp tục kinh doanh và tự nuôi sống mình bằng tiền đó. Dĩ nhiên là game không có bền, tiền thì còn game thì hết. May mắn trong một lúc chán game, dùng số tiền đó thi lại những môn nợ. Đúng 2 tháng sau lại tiếp tục VLTK. Nhưng khá hơn lần trước mình chơi không điên cuồng nữa.
Rồi mình gặp một người, người đó kéo mình ra khỏi game, gia đình thuyết phục mình tiếp tục học IT (NIIT). Người đó là bạn gái mình sau này.
Hiện giờ mình vẫn chơi game, làm việc về game (Game Design). Chơi để relax và thưởng thức game. Chơi cùng bạn bè, tán gẫu. Vẫn quen cô bạn gái đó. Mình không phủ nhận rằng game đã mang cho mình kiến thức về rất nhiều điều.
Lời khuyên: Hãy để gamer tự nhận thức đâu là đúng, đâu là sai. Gia đình, bạn bè đừng tiếp sức cho những người nghiện đó (tiền bạc). Hãy khuyên họ, đừng cô lập họ. Game có thể nói đang và sẽ là tệ nạn còn ghê hơn nghiện “hàng”, nhưng game không có tội. Hãy làm cho game mang đúng tên của nó (giải trí, trò chơi, thư giãn).
Thân!
Lieutrai(GK)