Tôi và anh đều làm viên chức nhà nước. Tình cảm chúng tôi rất tốt, anh yêu và chiều tôi dù cả hai sống xa nhau do công việc. Chúng tôi mới sinh được bé trai cách đây gần nửa năm. Suốt quá trình tôi mang thai và sinh con, anh về nhà rất ít. Tôi sinh mổ nhưng anh chưa hỏi thăm được lời nào. Lúc tôi trong tháng, ở bên nhà mẹ ruột, anh xuống thăm được vài ngày nhưng không thức phụ chăm con đêm nào. Anh điện thoại rất thường xuyên nhưng chưa bao giờ hỏi được câu tôi sinh xong có đau lắm không. Tôi rất tủi thân.
>> Bị chồng từ chối sex sau sinh
Tôi sống nội tâm, khi không hài lòng cứ giữ kín, lúc một mình lại khóc. Sau đó tôi chia sẻ với anh, anh xin lỗi do thời gian đó bận khá nhiều việc (điều này tôi xác định đúng) và do quá thương con. Rồi anh quan tâm đến cảm xúc của tôi hơn, về nhà phụ chăm con. Nhưng tôi không cần nữa, dù còn yêu tôi vẫn muốn ly dị. Chẳng hiểu sao trong đầu tôi toàn suy nghĩ không muốn sống với anh nữa, khi anh về tôi luôn lạnh nhạt. Người ta nói phụ nữ vào phòng sinh mới biết lòng dạ đàn ông, tôi mong mọi người chia sẻ để đầu óc được nhẹ nhàng hơn. Vì chuyện này mà ly hôn thì không đáng, nhưng tôi chẳng quên được.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc