Tôi là nam, 24 tuổi. Trước đây, khi tốt nghiệp cấp 3, tôi học tiếng Nhật một năm rồi qua Nhật đi du học. Qua Nhật, tôi học ở trường tiếng 2 năm, sau đó học thêm 2 năm nữa ở một trường cao đẳng về phiên dịch. Ra trường cao đẳng, tôi mang theo áp lực phải tìm được công việc nếu muốn ở lại. Thời điểm tìm việc tôi chỉ có bằng N1 tiếng Nhật và bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng. Cố gắng vất vả đi tìm việc, đi thi, đi phỏng vấn mãi, cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm ở một công ty quản lý thực tập sinh (quản lý người Việt qua Nhật theo dạng xuất khẩu lao động).
Ban đầu tôi cảm thấy rất tự tin về năng lực tiếng Nhật cũng như việc mình phải có khả năng thì mới được lựa chọn để làm công việc đầy trách nhiệm này. Gần đây vì áp lực công việc, cũng như việc sợ để bị lộ tuổi đã khiến tôi đánh mất sự tự tin của mình. Mới vào làm, khi gặp một bạn thực tập sinh, tôi nói chuyện bằng cách xưng hô mình-bạn. Ngay lúc đó, nhân viên làm cùng tôi (cũng là người Việt, anh làm ở đây được 6 năm rồi) bảo gặp ai cũng phải xưng là anh, không được xưng là mình-bạn, như vậy sẽ khó quản lý người cấp dưới. Kể từ đó, bất kể gặp ai thuộc tôi quản lý, tôi đều xưng là anh hết. Một nửa số người đi xuất khẩu lao động mà tôi đang quản lý kém tuổi. Tôi 24 tuổi, có vẻ bề ngoài cũng như cách nói chuyện tương đối già dặn nên thấy có vẻ như không có bạn nào nghi ngờ về tuổi của mình. Tuy nhiên mỗi lần nói chuyện với những anh chị trên 30 tuổi, bản thân vẫn xưng là anh và gọi người ta là em khiến tôi cảm thấy thiếu tự tin.
Chỗ tôi làm có một bạn nhân viên nữ người Nhật bằng tuổi, bạn làm ở mảng quản lý nhân sự. Hôm trước có một sự việc như này khiến tôi nghĩ ngợi mãi. Trong một lần bạn trao đổi với vài thực tập sinh mà tôi đang quản lý có buột miệng nói ra chúng tôi bằng tuổi. Ngay ngày hôm sau, một trong những bạn thực tập sinh đó gặp và hỏi tuổi tôi có đúng thế không. Tự nhiên nghe vậy tôi hoảng nhưng vẫn bĩnh tĩnh chối, bảo bạn đó chỉ nói đùa thôi.
Mọi người có thể cho tôi biết cảm giác của cấp dưới khi biết cấp trên ít tuổi hơn mình như thế nào không? Tôi có nên tiếp tục giấu tuổi hay nói thật với nhân viên để bản thân cảm thấy thoải mái hơn?
Hoàng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc