Syed Naeem Shah, 35 tuổi, đạt 954 điểm trên 1.100, cao nhất trong kỳ thi trung học phổ thông chung giữa các thí sinh tự do hồi tháng trước ở thành phố Karachi, tỉnh Sindh. Với kết quả đó, Shah giành được học bổng từ Viện Kế toán Công chứng Pakistan (ICAP) - cơ quan kiểm toán hàng đầu nước này. Shah hiện là tù nhân của Nhà tù Trung tâm Karachi.
"Tin tôi đi, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong suốt 11 năm ngồi tù. Tôi đã không ngủ được cả đêm", Shah nói với Arab News hôm 14/1.
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 18/1 tại lớp học của nhà tù, Shah tâm sự những gì đạt được ở đây có ý nghĩa với anh. Ngày nhỏ Shah thích học nhưng gia đình không có tiền cho con đến trường. Trong tù, những người bạn lớn tuổi cũng tham gia lớp học đã động viên và giúp Shah chuẩn bị cho các kỳ thi.

Tù nhân Syed Naeem Shah, 35 tuổi, trả lời phỏng vấn Reuters tại Nhà tù Trung tâm Karachi hôm 18/1. Ảnh: Reuters
Shah chia sẻ, anh được truyền cảm hứng học tập từ Hasan Sehto, một giám thị nhà tù. "Ông ấy đã động viên chúng tôi và nói 'học đi, đừng lãng phí thời gian của các anh'", Shah kể.
Theo Saeed Soomro, phó giám thị nhà tù, Shah là một trong 1.200 tù nhân đang theo học, nhưng thành công của anh này là "chưa từng có". "Kết quả của Shah là thành công của chúng tôi", giám thị Soomro nói, cho hay nhà tù đã cho anh cơ hội học tập và cung cấp sách cùng tài liệu.
Kazi Nazir Ahmed, tổng thanh tra của Cảnh sát nhà tù ở Sindh, nói Shah là một "cá nhân tài năng" và "chỉ cần thúc đẩy đúng hướng" để đạt được mục tiêu của mình.
"Trường hợp của Shah chứng minh những người phải ngồi tù, vì bất kỳ lý do gì, có thể trở lại xã hội như một người có ích", ông nhận xét. "Anh ấy có khả năng trở thành một kế toán giỏi và theo đuổi một tương lai tươi sáng".
Theo một quan chức giấu tên của ICAP, Shah vẫn phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào để chính thức nhận được học bổng. Người này cho biết thêm học bổng, trị giá khoảng 5.700 USD, được trao cho những học sinh đạt được 4 điểm tuyệt đối trong các kỳ thi trung cấp, "dù họ đang ở trong tù hay ở ngoài".
Năm 2018, Shah bị kết án 25 năm vì bắn chết người do mâu thuẫn cá nhân năm 2010. Nhờ những thành tích học tập, cải tạo tốt và tham gia hiến máu, Shah chỉ còn phải thụ án 6 năm.
"Tôi cảm thấy sẽ rất khó khăn để theo đuổi học bổng từ nhà tù", Shah nói.
Trước đó, Shah đã nộp đơn kháng cáo lên một tòa án cấp cao ở tỉnh Sindh. "Tôi khẩn cầu Tổng thống Pakistan, Thủ tướng và người đứng đầu tỉnh Sindh xem xét giảm án cho trường hợp của tôi", Shah cho biết.
Nhà tù Trung tâm Karachi, giống như nhiều xà lim khác của Pakistan, nổi tiếng vì đông đúc, chứa gần 6.000 tù nhân trong không gian đáng lẽ chỉ dành cho 2.400 người. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các nhà tù ở Pakistan đều ở mức 130% sức chứa, thông gió kém, không đủ giường và hạn chế thuốc men, nước sạch cùng các thiết bị tắm.
Vài năm qua, nhà tù cung cấp nhiều lớp học khác nhau như một phần của chương trình cải tạo, chuẩn bị cho các tù nhân có cuộc sống mới sau khi hoàn lương.
Bình Minh (Theo Reuters, Arab News)