Tết, đầu tiên là được mẹ mua sắm quần áo mới, đi đâu cũng được ăn nhiều món ngon mà dễ gì ngày thường đã có.
Sau đó là cả xóm vây quanh nồi bánh chưng suốt đêm rộn ràng, khi thì nướng ngô, lúc thì kể chuyện ma, và thiếp đi với những giấc mơ bập bùng về những món đồ chơi mới sau mùa lì xì... Giao thừa có pháo giòn giã cũng chỉ còn là kỷ niệm tuổi thơ...
Bà em ở cuối cầu Đa
Gối chùa Thiên Ái, nối bờ sông Tô
Đêm đêm vẳng tiếng hò ơ
Vườn sau thấp thoáng con đò đợi trăng.
Miệt mài tay sắp lá dong
Bà em gói nếp đậu vòng bánh chưng
Giao thừa xếp lễ ngoài sân
Đơn sơ bà thắp nhang trầm gia tiên.
Bé em gà gật bên hiên
Bờ sông rộn rã pháo giòn ba canh
Ngõ chùa Thiên Ái rêu xanh
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Bà em mở nắp đáy rương
Tay run run gói oản gừng đỏ au
Và đôi áo mới vừa khâu
Thân thương khẽ gọi "Bé Bầu vào đây"...
Ngõ nhà em trước vườn cau
Người già vui Tết têm trầu mời nhau
Bạn em í ới lâu nhâu:
"Lì xì tớ để mua nhiều đồ chơi"…..
Thế rồi năm tháng năm trôi
Bà em nay đã biển trời xa xăm
Đâu còn bãi đá đầu sông
Xóm nay nhộn nhịp trập trùng nhà xây
Ngẩn ngơ em đứng mãi đây
Nhớ chùa Thiên Ái với bầy vịt chiêm
Nhớ bà thuở trước trông em
Khom lưng cõng cả một miền quê hương…
Nguyễn Lê Hoa