![]() |
Sách ca ngợi tổng giám đốc. Ảnh: Thanh Niên. |
Văn bản này viết: Cuốn sách Từ cậu bé chăn trâu đến ông Tổng giám đốc Agribank phản tấm gương phấn đấu trong quá trình hoạt động, đóng góp vào sự nghiệp ngân hàng của Tổng giám đốc Lê Văn Sở. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã mua sách của tác giả và phân phối tới các đơn vị trong toàn hệ thống.
Tổng số lượng sách được phân phối là 2.800 cuốn, trong đó tại trụ sở chính là 370 cuốn, văn phòng đại diện miền, chi nhánh Agribank tỉnh, chi nhánh trực thuộc Trung ương, các sở, công ty, trung tâm trực thuộc là 732 cuốn (mỗi đơn vị 6 cuốn), các chi nhánh cấp 2 là 1.698 cuốn (mỗi đơn vị 2 cuốn). Giá mỗi cuốn là 56.000 đồng, như vậy tổng trị giá số sách trên là 156,8 triệu đồng.
Cuốn sách Từ cậu bé chăn trâu đến ông Tổng giám đốc Agribank được viết bởi 2 tác giả, trong đó 1 người hiện đang là quyền Trưởng phòng Truyền thống Agribank. Sách được chia làm 2 phần, phần một có tiêu đề "Cuộc đời và Sự nghiệp" gồm 9 chương, dài 221 trang nói về thân thế và sự nghiệp của ông Sở, Phần hai có tiêu đề "Thông tin trên báo chí", tập hợp các bài viết về ông Sở trên báo chí (13 bài, dài 100 trang) và những bài viết và nói của ông Sở trên các phương tiện thông tin đại chúng và diễn đàn hội nghị.
Ngay sau khi được phát hành, cuốn sách này đã gây ra nhiều dư luận cả trong và ngoài Agribank. Bản thân những người trong cuộc cũng có ý kiến trái ngược nhau.
Ông Lê Văn Sở, Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nói: "Chúng tôi không chi một xu nào cả. Tôi xin nhắc lại, Agribank không mua, không đặt hàng, không gì hết, hoàn toàn là do tác giả. Văn bản (ông Tuyến ký) sai về mặt phát hành và chúng tôi cũng đã nhắc nhở nhau rồi. Đó chỉ là một thông báo để phân phối sách thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Tác giả người ta tự bỏ tiền ra, tự làm, tự liên hệ chứ chúng tôi không có đặt hàng, không làm gì hết. Lúc đó tôi đi công tác nước ngoài, về thì đã thấy thế rồi. Thêm vào đó, việc đó đã giao cho ông phó rồi chứ mình làm gì cái việc ấy".
Ông Kiều Trọng Tuyến, Phó tổng giám đốc Agribank cự lại: "Khi ký thông báo tôi làm theo sự phân công công việc của Tổng giám đốc. Lúc đầu anh Cường (một trong hai tác giả sách) có đề nghị mua. Tôi cũng phân vân sau đó tôi đã xử lý nội bộ và chỉ đạo Chánh văn phòng không mua và bàn với tác giả tặng cho Agribank". Trước câu hỏi thu nhập của ông Cường có nhiều không mà có thể tự in sách tặng ngân hàng, ông Tuyến nói: "Chắc ông ta có thu nhập khác".
Tác giả Đinh Mạnh Cường, Trưởng phòng truyền thống Agribank khẳng định làm sách để bán cho ngân hàng chứ không phải để tặng, ông viết cuốn sách này mất vài tháng, viết xong có chuyển bản thảo cho ông Sở đọc trước rồi mới in. "Ban đầu chúng tôi có ý định phân phối cho toàn hệ thống Agribank, nhưng sau đó anh Tuyến thấy nhạy cảm quá nên bảo không mua được. Vậy là chúng tôi đành cắn răng chịu", ông Cường nói.
(Theo Thanh Niên, Tiền Phong)