From: quynh nhu
Sent: Thursday, January 07, 2010 10:12 PM
Chào anh Hùng,
Thời gian gần đây có dành thời gian theo dõi chủ để về quan hệ ngoài luồng của những ông chồng. Tôi cũng đã đọc cả hai bài tâm sự của anh, và nói thật, sau khi đọc bài phản hồi thứ hai của anh, tôi cảm thấy thất vọng hoàn toàn.
Mong rằng đàn ông Việt Nam không phải ai cũng như anh, nếu có nhiều người đàn ông cũng có suy nghĩ giống như anh thì... có lẽ phụ nữ chúng tôi không nên lấy chồng còn hơn.
Con người ai cũng có lúc bị xiêu lòng bởi những người ngoài vợ ngoài chồng, nhưng quan trọng là chúng ta cư xử như thế nào trong tình huống đó. Tôi nghĩ một người đàn ông chân chính nên biết rõ rằng trong mối quan hệ của mình, nếu đã cảm thấy chán vợ, muốn cặp với một người khác thì hãy rõ ràng dứt khoát với vợ trước, sau đó muốn cặp với ai thì cặp.
Kiểu không muốn bỏ cũ, chẳng muốn xây mới, chỉ muốn cơi nới để thoả mãn tình dục của mình và khiến vợ đau khổ chỉ chứng tỏ sự ích kỷ của bản thân các anh và thật là hèn quá!
Phụ nữ chúng ta khi lấy chồng rồi là chỉ một lòng hướng về gia đình, chồng con luôn là số một. Sáng thì dậy sớm lo đi chợ cơm nước, đi làm mệt mỏi cả ngày chiều về lo đón con, rồi nấu cơm, rồi lau dọn, quét nhà, rửa bát, dạy con học, rồi trách nhiệm bên nội bên ngoại… ti tỉ công việc và trách nhiệm đổ lên đầu.
Còn các ông chồng thì sao? Trong khi chúng ta cắm cúi lau nhà giặt giũ thì các ông ngồi gác chân lên bàn đọc báo, xem thời sự. Trong khi chúng ta tất tả về nhà đi chợ, nấu cơm, ngồi chờ dài cổ ở nhà thì các ông đang mải nhậu nhẹt ngoài đường tán những chuyện trên trời dưới biển và ngắm các em chân dài đến 9-10 giờ đêm mới về. Là đàn ông Việt đúng thật là sướng quá!
Trong khi chúng ta một lòng coi gia đình là trên hết, hy sinh mọi thứ, chung thuỷ với chồng con thì các ông coi sự nghiệp công việc là trên hết, gia trưởng độc đoán, tự cho mình cái quyền được ra ngoài vui thú với những người phụ nữ khác, và về nhà giải thích những lời mị dân kiểu như nhà nghỉ mọc lên san sát để làm gì? Anh làm như vậy để về nhà yêu gia đình hơn… Nghe thật chối tai. Các anh thật đúng không biết ngượng và không có suy nghĩ mới nói ra những lời đó.
Các anh hãy thử hình dung ra cảnh vợ mình quấn quít với một người đàn ông khác, các anh sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ cảm thấy thật ghê tởm cái thân xác ấy, sẽ cảm thấy bị phản bội, bị lừa dối, sẽ cảm thấy rất đau đớn trong tim đúng không? Phụ nữ chúng tôi cũng có những cảm xúc y hệt như vậy khi chứng kiến cảnh các anh đi vào nhà nghỉ với người khác đấy!
Tôi cũng thắc mắc rằng để những người đàn ông ngoại tình bao giờ cũng phải có đối tác, nhưng tại sao chúng ta suốt ngày chỉ nghe tới chuyện các ông chồng ngoại tình chẳng mấy khi nghe đến chuyện các bà vợ ngoại tình cả (tôi nghĩ số các cô gái trẻ dại dột đi cặp với những người đàn ông đã có vợ không nhiều), có phải vì phụ nữ chúng ta quá kín đáo đến nỗi đi ngoại tình và không để người khác biết không?
Nếu như vậy thì các ông chồng ngoại tình hãy cẩn thận nhé! Nếu một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên các anh thấy trên đầu mình thấy có cái gì đó nặng nặng thì hãy tự soi gương… biết đâu lúc đấy các anh sẽ phát hiện trên đầu mình đang có mấy cái sừng to đùng đấy!
Thực ra tôi tin trên cuộc đời này có luật nhân quả, các anh ngoại tình thì phụ nữ chúng tôi sẽ không nhịn nhục chung thuỷ với các anh mãi đâu. Có lẽ lúc đó các anh sẽ thấm thía nỗi đau bị người khác lừa dối phản bội, và sẽ thôi không nói những lời vô lý như bây giờ nữa.
Tôi là một cô gái trẻ thuộc thế hệ 8X, tôi chưa lập gia đình. Tôi nhận thấy rằng thế hệ trẻ bây giờ đã có cách sống, cách quan niệm khác rất nhiều so với các thế hệ trước rồi. Chúng tôi bây giờ không còn coi việc lấy chồng là việc quan trọng nhất. Chúng tôi có những kế hoạch học hành thăng tiến trong công việc, chúng tôi biết chăm lo cho chính mình và cố gắng trở nên độc lập mạnh mẽ hơn. Một số bạn bè tôi du học nước ngoài về đều có một lời nhận định chung: đàn ông Việt Nam quá gia trưởng, quá ích kỷ, ra nước ngoài rồi thì về chẳng muốn lấy chồng Việt Nam nữa.
Một cô bạn khác thì nói với tôi rằng nếu không tìm được một người tốt thì thà tập trung vào công việc, mua mấy con chó và mấy con mèo, sống với chúng có lẽ còn tốt hơn… Có lẽ cô ấy cũng chỉ trong lúc thất vọng mà nói như vậy thôi. Nhưng các anh nghĩ thế nào khi mà ngày nay, phụ nữ chúng tôi bắt đầu có suy nghĩ thay vì chọn sống với các anh lại thích sống với chó mèo hơn?
Còn tôi, sau khi đọc chuyên mục tâm sự này, tôi cũng cảm thấy vui một chút vì có một vài người đàn ông biết nghĩ cho phụ nữ, nhưng hơn hết là sự thất vọng và bức xúc tràn trề vì còn quá nhiều đàn ông ích kỷ.
Môi trường làm việc của tôi có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều người nước ngoài. Họ rất lịch sự, rất dịu dàng, biết quan tâm, trong công việc nhà họ cũng chia sẻ công bằng, và tư tưởng của họ cũng thoáng hơn đàn ông Việt rất nhiều. Tuy nhiên từ trước đến nay tôi vẫn tôn thờ tư tưởng “người Việt dùng hàng Việt” vì tôi vẫn còn rất lạc quan về đàn ông Việt Nam. Nhưng sau khi theo dõi chuyên mục này tôi đã thay đổi nhận định. Nếu gặp được một người nước ngoài phù hợp tôi sẽ lấy họ.
Còn nếu lấy một người đàn ông Việt tôi sẽ tự xác định tư tưởng cho mình. Đầu tiên tôi sẽ cố gắng độc lập tự chủ về kinh tế để nếu có chuyện gì tôi sẽ tự lo được cho mình và các con. Thứ hai tôi cũng sẽ không coi chồng là tất cả nữa, lấy chồng nếu tốt đẹp thì sống với nhau, còn nếu không thì ly dị là một chuyện hết sức bình thường.
Với một người đàn ông đã không nghĩ tới mình thì tôi cũng chẳng báu gì phải giữ người ta hết. Các anh nên biết với phụ nữ chúng tôi con cái mới là thứ quan trọng và có ý nghĩa hơn hết.
Viết tâm sự như vậy thôi, nhưng tôi nghĩ những người đàn ông ích kỷ sẽ chẳng như vậy mà nhận ra đâu. Con người phải có mất mát đau khổ thì mới biết rút ra bài học. Và việc của phụ nữ là phải hành động để thay đổi.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn anh Trần Mạnh Hùng và những người đàn ông có bài tâm sự tương tự như anh! Bởi phải có những bài tâm sự dám nói lên sự thật ấy tôi mới biết ngày nay còn rất nhiều người đàn ông ích kỷ, để tôi xác định trước tư tưởng cho mình và để biết đường mà tránh!