Gửi bé Chíp, vợ yêu dấu của anh,
Hôm qua khi đọc được những lời bày tỏ của em qua bài viết "Cảm ơn bà mối mát tay VnExpress đã mang anh đến cho em", anh vô cùng xúc động. Anh không nghĩ rằng một người làm kỹ thuật khô khan, nhạt nhẽo như anh lại bắt đầu thích lãng mạn, ngôn tình thế này. Hơn một năm bên nhau, vui có buồn có, cũng có lúc anh ngạc nhiên và cười bật ngửa với sự hài hước và đáng yêu của em. Em viết văn hay và thật dễ dàng, còn anh ngồi viết thư tình, thật sự khó khăn. Vì thế khi nào anh đăng bài, đó cũng là thời điểm anh viết xong bài này (cười).
Hơn một năm bên nhau, anh hạnh phúc và biết ơn em đã cứu rỗi cuộc đời anh khi anh rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Ngày xưa, khi gia đình còn êm ấm, anh chưa bao giờ nghĩ một ngày biến cố lại ập đến ngưỡng cửa nhà mình. Anh vẫn luôn nghĩ mình và bà xã sẽ cùng nắm tay nhau già đi và rất yên bình hạnh phúc cùng hai con một trai một gái. Tới khi bà xã anh đột ngột qua đời, một thời gian rất lâu, vị thuyền trưởng lái tàu viễn dương kiên gan và mạnh mẽ như anh không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu, trở nên yêu đuối và dễ xúc động.
Em yêu dấu, khi sự hỗn loạn và cô đơn đến tận cùng, anh tình cờ đọc được bài viết của em. Anh đọc đi đọc lại nhiều lần, hai ngày sau mới quyết định gửi thư cho em. Khi trò chuyện mỗi ngày, anh ấn tượng với cô gái bé nhỏ, xinh xắn, đáng yêu, giàu nghị lực và đa tài, một mình nuôi con mà vẫn phát triển được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ so với độ tuổi còn rất trẻ. Ban đầu anh cũng lo lắng vì em rất bướng bỉnh, luôn sẵn sàng xù lông lên với anh. Nhưng anh hiểu ẩn sâu trong đó là trái tim ấm áp vào bao dung.
Anh yêu lắm những buổi sáng khi ngồi uống trà đọc tin tức, em thức dậy chạy lại ngồi trên đùi anh, rúc vào ngực và nũng nịu hỏi: "Hôm nay ba có yêu bé nhiều không?". Anh vuốt ve mái tóc em, hôn lên trán và cảm thấy thương em như đứa con gái nhỏ anh luôn muốn cưng chiều. Em nấu ăn rất ngon, nhà cửa luôn sạch sẽ, ấm cúng. Vậy nên anh xong việc hay những ngày công tác cả tuần, khi bạn bè đồng nghiệp còn mải đi đâu đó, anh chỉ ước mình mọc thêm đôi cánh để có thể bay thật nhanh về bên em, tay cầm bó hoa hồng mà em thích nhất.
Người vợ xinh đẹp, đáng yêu và nhân hậu của anh. Cảm ơn em luôn tôn trọng, yêu thương ba mẹ, chị hai của anh và là cầu nối giữa anh và các con. Nhiều khi lời em nói, các con anh lại nghe hơn cả anh. Đó thật sự là điều may mắn. Chúng ta đã quyết định không sinh thêm con, để mỗi cuối tuần mai này, khi anh nghỉ ca, sẽ chở em đến bờ biển Vũng Tàu, Phan Thiết, hay Đà Lạt quê hương em. Mình cùng trân trọng và tận hưởng hạnh phúc khi bên nhau.
Anh biết em rất lãng mạn, thích viết lách nên sẽ chở em đến những nơi thơ mộng nhất, để nguồn cảm xúc trong em luôn đong đầy. Hay khi công việc kinh doanh của em gặp áp lực, anh sẽ sạc lại đầy năng lượng cho em trước khi quay lại Sài Gòn. Một lần nữa xin cảm ơn VnExpress đã mang em đến cho anh.
Luôn yêu em.
Chồng yêu của bé Chíp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc