From: KD
Sent: Friday, May 29, 2009 4:55 PM
Đọc chuyện anh Doanh, tôi giật mình vì mình trong hoàn cảnh đó. Nhưng tôi không phải ở trường hợp của người vợ sắp cưới mà là người kia.
Bạn trai mà tôi quen ba năm. Trong thời gian quen nhau chúng tôi rất ít có thời gian gặp gỡ, các bạn có tin mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau 2-3 lần. Còn tất cả chỉ gặp nhau qua điện thoại và thư từ nhưng tôi thấy tình cảm tôi dành cho anh không hề thay đổi.
Năm đó, anh ấy đưa tôi về nhà ra mắt. Người lớn cho chúng tôi biết rằng chúng tôi có bà con 5 đời rồi, nhưng anh vai bác của tôi. Tôi như hoàn toàn sụp đổ, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ, người lớn không chấp nhận. Tôi khó khăn lắm mới đưa đến quyết định cuối cùng là phải chia tay anh vì không muốn phiền lòng cha mẹ hai bên.
Rồi một lần tôi nghe mẹ tôi nói, mẹ anh nói với cô tôi rằng: nếu anh thương tôi quá không bỏ tôi thì khi nào ông nội tôi chết gia đình bên ấy mới đến hỏi cưới tôi. Trong thời gian quen nhau, anh cũng nói có người con gái khác yêu anh, viết thư cho anh, tặng hình cho anh và tôi có đọc tôi có thấy. Cô ấy xinh hơn tôi rất nhiều, anh nói không hề yêu cô ta, chỉ thử xem tình cảm của cô ta mãnh liệt đến thế nào.
Tôi suy nghĩ đơn giản, quan trọng là anh thương tôi còn các vệ tinh quanh anh không là gì. Sau khi quyết định chia tay, tôi dần phát hiện ra rằng anh nói dối. Cô gái ấy anh quen cùng lúc với tôi, cũng thư từ liên lạc, cũng điện thoại như tôi. Tôi lại thêm một lần nữa thất vọng, tôi hận anh đã đùa giỡn với tình cảm chân thành của tôi, tôi hận mẹ anh xúc phạm gia đình tôi nên không bao giờ muốn gặp mặt anh thêm lần nào nữa.
Nhưng anh không để cho tôi yên, tôi không biết anh có nói thật hay không. Anh điện thoại, nhắn tin hỏi thăm và cứ nói là nhớ tôi, rằng không thể quên tôi được trong khi anh sắp đám cưới với người con gái đó. Tôi đã đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy và bản thân tôi cũng không muốn còn một sự liên hệ nào với anh nữa, tôi luôn yêu cầu anh hãy để cho tôi yên mỗi lần anh điện thoại. Đến nỗi tôi phải nhờ một người bạn thân của anh can thiệp để anh đừng làm phiền tôi nữa.
Anh Doanh ơi, anh đừng làm vậy, chỉ làm tổn thương và đau khổ cho nhau thôi. Hai người phụ nữ mà anh yêu sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Anh trở lại với cuộc sống thực của anh đi, trách nhiệm của một người đàn ông sắp làm chồng, đừng làm vợ anh buồn, đừng làm phiền bạn gái cũ của anh nữa, hãy để cho cô ấy bình yên và quên anh.
KD