21 năm trước, tôi cũng ăn cắp một quyển sổ hóa đơn (chưa dùng) tại một nhà bếp khu lớp học gần nhà. Tôi nghĩ có lẽ người quản lý bếp định đem cuốn sổ đó đi nhóm bếp hoặc nấu gì đó. Tôi và một cậu bạn lang thang chơi ngang qua bếp thấy và lấy đi 2 cuốn sổ.
Thằng bạn lấy vì thấy tập giấy đẹp. Tôi lấy vì nghĩ nó có thể làm vở nháp. Hai thằng vừa lò dò ra khỏi bếp bị ngay một người đàn ông đứng tuổi túm cổ lại. Chưa cần biết rõ đầu đuôi, ông ta đã tặng cho tôi và thằng bạn mỗi đứa 2 cái bạt tai nổ đom đóm mắt.
Chưa hết, ông ta hô hoán mấy bà nấu bếp xem có mất mát gì. Hai bà lao như “tên lửa” vào bếp lục cái túi và đếm tiền. May phúc, 2 bà còn nhớ sáng đó mang bao nhiêu tiền nên chúng tôi không bị vướng vào vụ truy vấn có lấy tiền hay không.
Rồi người đàn ông túm áo lôi cổ 2 thằng lên phòng làm việc và tiếp tục truy vấn: “Mày ở đâu? Con cái nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Học trường nào? ...” và dọa báo lên trường và bố mẹ chúng tôi. Hai thằng mặt mày xanh xám, tôi tưởng có thể ngã quỵ vì không nghĩ tội mình lúc đó lại lớn đến vậy. Cuối cùng người đàn ông cũng thả chúng tôi đi, nhưng vẫn không quên dọa nạt.
21 năm qua tôi vẫn còn nhớ như in cái khuôn mặt của người đàn ông đó. Hình ảnh ấy, nó hằn sâu trong đầu, từng vằn máu trong mặt, từng tiếng rít trong kẽ răng. Cái bạt tai, bàn tay túm cổ áo đến bây giờ tôi vẫn không quên. Cũng chính từ đó, tôi không bao giờ lấy bất cứ thứ gì của ai không thuộc về mình.
21 năm qua tôi cũng chưa bao giờ kể chuyện này với ai, nhưng hôm nay khi tôi bắt gặp và đọc được câu chuyện “Thanh niên cầm biển “tôi từng ăn cắp” phản đối làm nhục nữ sinh”, tôi như thấy chính mình trong đó. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân với mọi người.
Tôi nghĩ người lớn cần bao dung hơn và đừng để trẻ em phải dằn vặt bởi một lỗi không đáng suốt cuộc đời.
>> Xem thêm: Chàng trai cầm biển "Tôi là người ăn cắp" chia sẻ câu chuyện 10 năm trước / Những vụ xử phạt bắt đeo biển "Tôi ăn trộm".
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.