"Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần…". Lời bài hát cất lên từ chiếc TV đang mở trước mặt, làm tôi xao xuyến và giật mình để nhận ra rằng mẹ tôi nay đã già. Một mùa xuân nữa lại đến, mẹ lại tất bất chuẩn bị mọi thứ để chào đón những đứa con xa quê, đang làm việc trên mọi miền đất nước trở về sum họp gia đình.
Bữa cơm tất niên gia đình, mẹ tôi đều tổ chức khi các anh em tôi đã về đông đủ. Mẹ vẫn thường nói hoàn tất một năm kết quả phải là sự sum họp của cả gia đình. Và truyền thống này đã mấy chục năm qua vẫn còn lưu giữ mãi cho đến hôm nay.
Những ngày xưa, kinh tế gia đình khó khăn, mỗi dịp Tết đến mẹ lo gói bánh chưng, bánh tét, muối thịt, muối dưa, làm mứt để dùng cho những ngày đầu năm mới. Mẹ tôi tiết kiệm lắm, tất cả mọi thứ đều được làm từ bàn tay mẹ. Dù tất cả nhìn không đẹp bằng đồ mua nhưng đây là sự chu đáo, đảm đang của mẹ. Cái gì làm được mẹ đều làm tất cả. Tết về là mẹ lại càng thêm bận rộn với bao lo toan, vất vả, chạy ngược chạy xuôi, nhận làm thêm nhiều việc để có tiền sắm Tết.
Dù khó khăn chồng chất, nhưng mẹ vẫn cân đo đong đếm, quán xuyến mọi thứ để mỗi anh em chúng tôi có được tấm áo mới khoe cùng với bạn bè. Nhìn chúng tôi vui vẻ thử đồ mới, mẹ cảm thấy lòng vui sướng kỳ lạ. Nhưng mẹ ơi, lo cho chồng, cho con nhưng bản thân mình mẹ chẳng nghĩ tới. Một tấm áo mới cho mẹ dường như là một sự xa xỉ. Niềm vui của mẹ, niềm tự hào của mẹ là được nhìn thấy các con khỏe mạnh, hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của mình.
Trên những bước đường thành công của chúng tôi hôm nay, in hằn những lo toan, nhọc nhằn của mẹ. Rời lòng mẹ chân con đạp đất, rời vòng tay cha ngõ đã đường dài. Sự hy sinh của mẹ đã có kết quả, chúng tôi chăm lo học hành, trưởng thành và là những người công dân có ích cho xã hội.
Và dù đang công tác ở đâu trên mọi miền đất nước, nhớ lời mẹ, tất niên là sự sum họp gia đình, chúng con sẽ về. Một mùa xuân nữa lại đến, chúng con cầu chúc mẹ vẫn sống vui cùng con cháu và nhìn cây đời mãi xanh tươi. Mẹ ơi chúng con sẽ về!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thị Đan Thảo