Từ việc khởi xướng cho việc tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối lớp 12, nay dường như phong trào đã lấn sân tới khối lớp 9. Và ngạc nhiên thay, lớp 5 và lớp mẫu giáo lớn nhiều nơi cũng cho... trưởng thành luôn.
Thực tình mà nói, khó có thể đưa ra định nghĩa chính xác về sự trưởng thành của một con người. Đó có thể là những người đã hoàn chỉnh về mặt nhận thức, đã biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm.
Sự trưởng thành cũng có thể sẽ tùy thuộc vào đặc thù, hoàn cảnh riêng của từng người. Về độ tuổi trưởng thành, mặc dù ở vài quốc gia quy định hơi khác, nhưng tựu trung lại là tuổi 18. Tuổi 18, tương ứng với bậc học kết thúc phổ thông, là tuổi có thể đã bước vào đời mưu sinh, hoặc học lên bậc cao hơn, hoặc học nghề.
Tuổi 18 cũng đủ để công dân gánh vác trách nhiệm với gia đình, xã hội, đất nước. Với nữ, tuổi 18 cũng được công nhận xây dựng gia đình riêng của mình. Thành ra, việc nhiều Trường THPT tổ chức những buổi lễ trưởng thành cho các em lớp 12, đồng thời tổ chức luôn lễ tri ân cho các thầy cô giáo đã dạy suốt 3 năm học, xem ra cũng là chính đáng và cần thiết.
Nhiều buổi lễ tri ân và trưởng thành có ý nghĩa đã khiến cho thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh rất xúc động, dâng tràn cảm xúc, nước mắt như mưa. Cũng là một kỷ niệm đẹp cho các em.
Nhưng những năm về sau này, khi các buổi lễ tri ân và trưởng thành lớp 12 này được nâng lên thành "công nghệ",với đầy đủ kịch bản chuyên nghiệp, có phần hơi gượng ép và giả tạo, thì về mặt số lượng đã tràn sang hẳn các khối lớp thấp hơn.
Ban đầu lấn xuống khối lớp 9, là khối lớp cuối cấp THCS. Sau manh nha khá nhiều trường tiểu học cũng đã tổ chức thực hiện. Và một hai năm nay, nhiều trường mẫu giáo cũng đã ăn theo, cho tổ chức các hoạt động nhằm tri ân các thầy cô giáo và...trưởng thành cho các bé chuẩn bị bước vào lớp 1.
Có thể sẽ có nhiều bậc phụ huynh cho rằng: đây cũng là hoạt động tốt các em, ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ ở từng cấp học. Nhưng mọi thứ đâu thể dễ dàng vậy, vì nó gắn tới chuyện đóng góp tiền bạc.
Vì xây dựng thành những kịch bàn theo "công nghệ" ra trường, trưởng thành, tri ân, nên phải đầu tư chuyên nghiệp. Nhiều trường đã kêu gọi đóng góp từ phụ huynh và học sinh, từ khoản vài trăm ngàn đến cả triệu đồng để phục vụ cho buổi lễ thêm phần hoành tráng.
Đây là những khoản chi dịp cuối năm gây khó cho nhiều phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, suốt năm học đã phải gồng gánh nhiều khoản cho việc học của con em mình.
Đường học hành còn xa, khó khăn còn chông gai, tôi nghĩ các trường- đặc biệt là khối mẫu giáo, tiểu học và cả lớp 9... nên chăng chỉ dừng lại việc kết hợp các Lễ theo kiểu cây nhà lá vườn, tổ chức đơn giản và gói gọn trong phạm vi hạn chế nhất có thể. Vui, in đậm dấu ấn thời đi học, không nhất thiết phải quá chỉn chu và tiêu nhiều tiền.
Khánh Tuyên
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.