Việc này gây ra tiếng ồn nghiêm trọng, nguy cơ cháy nổ cao và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe, cũng như cuộc sống của gia đình tôi suốt nhiều năm qua.
Suốt hơn 5 năm qua, tôi và gia đình phải gồng mình chịu đựng tình trạng ồn ào, hỗn tạp do việc cho thuê sử dụng bất hợp pháp tại căn nhà sát vách. Ban đầu, khu đất kế bên là miếng đất trống.
Người đứng ra dựng mái tôn và rào chắn cho biết chỉ che tạm để sinh sống và tôi cũng đồng ý vì tình nghĩa hàng xóm. Nhưng sau đó, tôi không ngờ tường nhà mình lại bị lợi dụng làm vách ngăn cho một khu vực cho thuê làm kho xưởng trái phép suốt 5 năm.
Người thuê sử dụng khu đất vào các mục đích tiềm ẩn nguy cơ cao như chứa vật liệu nặng, hàng dễ cháy nổ. Tất cả đều dựa hoàn toàn vào kết cấu tường nhà tôi mà không có biện pháp đảm bảo an toàn.
>> Tôi nhất quyết đòi lại 5 cm đất bị hàng xóm xây lấn chiếm
Không chỉ vậy, hoạt động còn liên tục thay đổi từ vận chuyển bình khí, bao bì, cắt vải cho đến hiện tại là bãi chứa hàng trăm chiếc xe máy. Mỗi ngày, nhiều thanh niên lạ mặt di chuyển xe ra vào, nẹt pô, nói chuyện lớn tiếng... khiến gia đình tôi bị quấy nhiễu liên tục cả ngày lẫn đêm. Tường nhà tôi hiện đã xuất hiện nhiều vết nứt, xuống cấp trầm trọng.
Tôi từng nhắc nhở nhưng người thuê không hợp tác, thậm chí còn có thái độ hung hăng, thách thức, gây gổ với gia đình tôi. Tôi đã phản ánh nhưng tình hình vẫn vậy.
Tôi rất lo lắng vì hiện tại, người cho thuê không có giấy tờ pháp lý rõ ràng, còn người thuê thì không đăng ký kinh doanh, không hợp đồng thuê mướn. Rủi ro về cháy nổ hay sụp đổ tường là hoàn toàn có thật.
Nếu xảy ra sự cố, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Gia đình tôi nên làm gì?
Phuong