Vinnie Modell, một nhân viên thuộc Tổ chức cứu hộ Kusoldharm ở Patong, Phuket, cho biết đội của mình được điều động tới khu nghỉ dưỡng vào 23h đêm ngày 11/3 (giờ địa phương). Cả đội đã đưa con vật ra khỏi khu nghỉ dưỡng một cách an toàn và thả về côngviên quốc gia. "Tôi phải dùng tất cả sức lực để nâng nó lên. Một con trăn tuyệt đẹp dài 4 m, nặng gần 20 kg đang say ngủ sau tòa nhà", Modell nói.
Modell nói rằng đây là một trong những con trăn đẹp nhất với mắt màu cam. Trăn không có nọc độc nhưng chỉ cần một thao tác sai lầm, đội cứu hộ hoặc nhân viên khách sạn sẽ gặp rắc rối, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. "Con vật cắn con mồi bằng hàm răng gồm 52 chiếc. Sau đó, nó sẽ quấn chặt lấy cơ thể đối thủ và làm con mồi chết ngạt. Nó có thể giết chết tôi. Đó là lý do chúng tôi cần ít nhất ba người để đưa con vật rời đi", Modell nói thêm.
Sang Australia chơi, du khách vô tình mang một con trăn về nhà
Anh Minh (Theo Phuket News)