Thứ bảy, 21/9/2024
Thứ ba, 5/3/2019, 13:59 (GMT+7)

Trận bóng ở nhiệt độ -7 độ C

Colorado Rapids và Portland Timbers tranh tài ở trận đấu có nhiệt độ thấp nhất lịch sử MLS (Mỹ).

Colorado Rapids tiếp Portland Timbers trên sân nhà DSG Park trong trận mở màn mùa giải MLS 2019. Khi trận đấu bắt đầu, nhiệt độ trên sân đo được là -7,7 độ C.

Kỷ lục trước đó thuộc về trận ra quân của Minnesota vào tháng 3/2017 với nhiệt độ -7,2 độ C.

Kei Kamara (trái) kết thúc pha căng ngang của Kellyn Acosta để giúp chủ nhà Colorado dẫn trước.

Tuy nhiên, Portland bất ngờ được hưởng phạt đền ở phút 27 khi Akel Sjoberg dùng tay cản cú sút của Larrys Mabiala. Công nghệ VAR cho thấy hậu vệ người Thụy Điển Sjoberg đã cố tình trong pha bóng này và hậu quả là anh phải nhận thẻ đỏ.

Trên chấm phạt đền, cú đá của Diego Valeri bị cựu thủ thành Everton Tim Howard cản phá. Nhưng Valeri đã lao vào đá bồi để giúp đội khách cân bằng tỷ số.

Sebastian Blanco đánh đầu ghi bàn sau pha đá phạt góc của Valeri, giúp Portland dẫn 2-1 trước khi hết hiệp một.

Vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, nhân viên của sân phải dùng máy thổi bụi để xóa phần tuyết nằm trên vạch kẻ của sân.

Chỉ một phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Benny Feilhaber độc diễn qua nhiều cầu thủ Portland rồi tung ra hai pha dứt điểm, giúp đội nhà gỡ hòa 2-2.

Kei Kamara của Colorado giúp phủi tuyết trên tóc Julio Cascante bên phía Portland.

Đường căng ngang của Andy Polo khiến Deklan Wynne phản lưới. Portland dẫn 3-2 ở phút 66. Tuy nhiên, kịch tính xảy ra ở phút bù giờ thứ tư khi Andre Shinyashik, trong trận ra mắt CLB mới, ghi bàn ấn định tỷ số hòa 3-3, giúp Colorado giữ lại một điểm ở thế thua người.

Ảnh: AP, AFP