Làm thế nào để đòi được tiền khi cho bạn vay mà không mất tình nghĩa? Đây là câu hỏi tôi cứ phân vân, đắn đo, suy nghĩ trong suốt tuần qua khi định hỏi một vài người bạn trả lại tiền đã vay của tôi cách đây 6 tháng.
Trong cuộc sống có những lúc chúng ta gặp phải những khó khăn tạm thời về tiền bạc rất cần được gia đình, người thân, bạn bè hỗ trợ, giúp đỡ. Việc hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là nghĩa cử rất tốt đẹp trong cuộc sống đời thường, là nét đẹp trong văn hóa của người Việt mỗi khi tắt lửa tối đèn có nhau, vừa thể hiện tinh thần tương thân tương ái.
Bản thân cũng không dư giả gì nhiều về tài chính, nhưng mỗi khi bạn bè hay người thân hỏi vay mượn tiền thì tôi rất sẵn lòng thu xếp, bởi tôi nghĩ lúc bạn khó khăn cũng như mình nên tôi không hề đắn đo, suy nghĩ khi đưa tiền cho bạn bè vay.
Những ngày gần Tết Nguyên đán, cần tiền để chi tiêu, sắm sửa nên tôi có nhắn tin hỏi lấy lại tiền từ những người bạn đã vay.
Trong số những người ấy, có người nhắn tin trả lời, có người không trả lời, có người không nghe máy, ứng dụng chat báo tin đã nhận nhưng chưa đọc. Đa số đều tìm cách trì hoãn việc trả nợ.
Có những trường hợp khó khăn thực sự thì tôi rất thông cảm và chấp nhận cho sự trễ hẹn đó. Tuy nhiên trong số đó, cũng không ít những người bằng cách này hay cách khác cố tình trì hoãn việc trả nợ đã vay, nếu như không muốn nói là chây ỳ không muốn trả.
Đến bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói "ở đời có ba cái ngu", trong đó cái ngu về "lãnh nợ" (hay là cho vay) là một điều rất đáng cân nhắc suy nghĩ trước khi hành động. Bởi có một điều rất phiền toái khi đụng đến tiền bạc thì mọi mối quan hệ sẽ trở nên lúng túng, khó xử.
Trước đây tôi từng nghe rất nhiều câu chuyện về những điều cấm kỵ trong xã hội liên quan đến việc cho vay tiền nong giữa những người thân, anh em, bạn bè. Cũng chính vì việc vay trả nợ mà dẫn đến những tổn thương, mất mát về tình cảm, thậm chí dẫn đến ẩu đả.
Để tránh những cảm xúc khó chịu, bực bội có khi dẫn đến bất hòa trong mối quan hệ anh em, bạn bè, chúng ta, người đi vay cần phải trân trọng những gì mà người cho vay đã tạo điều kiện cho mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn, cần phải giữ uy tín, bởi chữ tín kia mới quan trọng hơn cả tiền bạc.
Hy vọng sau những trải lòng này nhiều người có trách nhiệm hơn với những món nợ đang cầm.
Tống Mã Khoa
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.