Chồng chỉ lo làm ăn khi chúng tôi chưa có con, khi con được một tuổi là anh thương xuyên gây nợ, lén lút cầm cố vàng cưới của hai vợ chồng hết lần này đến lần khác. Vợ chồng tôi từng ly thân năm tháng vì anh không lo làm ăn, vô tâm, vô trách nhiệm, chỉ mê game và đi cà phê với bạn. Tôi đi làm rồi về lo toàn bộ cho con và gia đình.
Thời kỳ Covid, chồng thất nghiệp, không làm được gì để lo cho gia đình. Khi quyết định quay trở lại sống chung, anh hứa trước ba mẹ hai bên sẽ thay đổi, tu chí làm ăn, hóa ra lại lén lấy bảo hiểm nhân thọ của con đi vay nợ, cả năm trời không lo được gì cho con ngoại trừ mua được một thùng sữa mỗi tháng. Đôi lúc túng thiếu, anh lại trộm tiền của mẹ vợ. Tôi quá chán nản và tuyệt vọng.
Tôi đang mang thai nhưng chưa một lần anh đưa đi khám thai, cũng không đưa tiền về cho tôi. Lúc nào anh cũng bảo đi làm mà tiền không có, lại gây nợ, ảnh hưởng vợ con. Tôi cảm giác mình bị trầm cảm. Con tôi rất mến ba, nếu vợ chồng ly hôn tôi sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con, còn sống chung như này thật sự tôi không chịu nổi áp lực. Anh cứ hứa hẹn nhưng lại liên tục mắc sai lầm hết lần này đến lần khác, không có hành động cụ thể gì. Tôi có nên dứt khoát với chồng? Có bầu bé thứ hai là do tôi lỡ chứ thực lòng tôi không hề muốn. Tôi phải làm sao đây?
Hồng Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc