From: Lê Hoàng
Sent: Monday, December 06, 2010 11:41 PM
Thúy thân mến!
Tôi đọc tâm sự của Thúy, nó hoàn toàn không giống cuộc đời của tôi, nhưng thật sự là rất muốn chia sẻ với bạn một kinh nghiệm trong tình cảm. Thúy đang muốn làm công việc đơn giản và vĩ đại mà hằng nghìn người phụ nữ chắc chắn sẽ muốn làm: Vun xới một tổ ấm với con người mà mình cảm thấy thân thiết đến độ không bao giờ muốn rời xa, đó là điểm tôi cũng giống Thúy.
Nhưng tôi cược với chính mình rằng Thúy sẽ không thể có được người mà mình xác định là sẽ hy sinh tất cả vì lý do đơn giản và duy nhất đó, chỉ vì người đàn ông đó chưa và sẽ không bao giờ chọn Thúy bởi trái tim anh ta đã có chỗ trao gửi. Điều tôi lo sợ cho Thúy nhất đó là dần dần đang có một cuộc thương lượng cho vị trí của một người thứ 3 giữa Thúy và anh ta.
Tôi mong cuộc thương lượng đó không thành công và nếu vậy kết quả của nó là chia tay. Tôi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, Thúy ạ. Những điều thiếu tích cực mà tôi nhấn mạnh dưới đây chỉ bởi vì tôi nghĩ cả Thúy và anh bạn đều vẫn còn cơ hội riêng. Anh ấy cần đối mặt với số phận của mình để được chung sống với người vợ mà mình yêu thương, còn Thúy đủ thời gian để tìm thấy cho mình một nửa thực sự.
Nếu cuộc thương lượng cho người thứ 3 thành công, anh ta sẽ có thói quen Thúy phục tùng vô điều kiện và không quan tâm đến sự tổn thương dài lâu trong Thúy nữa. Thúy cứ phải để nó âm ỉ và tự chạy chữa cho mình. Tệ hại nhất là nếu có một ngày Thúy phát hiện ra người đàn ông đó không tốt, anh ta lợi dụng Thúy để cho mình một sự cân bằng, một chốn dự phòng, một sự ổn định không cần đảm bảo trách nhiệm từ phía anh ta. Đó là một thói quen ích kỷ khi nghiễm nhiên hưởng thụ yêu thương do sự hy sinh của người khác.
Ban đầu có thể anh ta chưa có ý thức xấu một cách chủ động, nhưng một cách bản năng, anh ta đang tìm đến sự an toàn chỗ Thúy. Phải chăng rồi một ngày cái ý thức tồi tệ kia sẽ đến? Hoặc là cuộc hôn nhân (nếu có) của Thúy sẽ đổ vỡ khi Thúy cảm thấy đuối sức sau một chặng đời rất dài, thậm chí đổ vỡ khi mà Thúy đã có một gia đình mà nhìn vào ai cũng khâm phục.
Chỉ có Thúy là sẽ cảm thấy nó không đáng với nghị lực đã trả và khát vọng được yêu thương còn nguyên trong Thúy. Đó là trường hợp Thúy là một người có cá tính mạnh mẽ, bùng nổ. Hoặc là đến một ngày, Thúy sẽ buông xuôi tất cả, chuyên vào con cái, cố quên đi nỗi đau thầm lặng của người phụ nữ phải chia sẻ yêu thương. Thúy cảm thấy bất công, bất lực và thất bại với chính mình. Đó là trường hợp Thúy là con người nhẫn nhịn.
Nhưng dù thế nào đi nữa Thúy ạ, chỉ có một sự thật thôi, Thúy không bao giờ có được người đàn ông không trao gửi trái tim cho mình, Thúy đau đớn và cảm thấy bất công cho mình vô cùng. Nhưng rồi lại phải thừa nhận một nghịch cảnh là người đàn ông đó không có lỗi vì có những điều tình cảm không nhường bước cho lý trí.
Tôi e là bi kịch sẽ lớn vô cùng khi Thúy và anh ta có một đứa con và mỗi người đều có một niềm riêng và sự chăm sóc cho bé sẽ rất kém. Chúc Thúy tìm thấy hạnh phúc trên đường sẻ chia với mọi người.