Sơ lược về bản thân:
Nhược điểm: Công việc, hình thức tầm tầm bậc trung, bản thân nhan sắc bình thường nhưng cuồng cái đẹp. Tài sản không có bao nhiêu nhưng giỏi nhất là đốt tiền. Cô đơn lâu năm lại suốt ngày làm quân sư tình cảm. Tính cách hội tụ đủ những yếu tố tầm thường của một con người: yêu tiền, ham vui, đôi khi đố kỵ. Bản thân là người già yếu tim nên trời không sợ, đất không sợ, còn lại thì sợ hết.
Ưu điểm: Thấy người xấu, khổ không cười; thấy người đẹp, giàu không "manh động". Đang trong quá trình rèn luyện bản thân để: khổ không than, sướng không khoe, mất không tiếc, nguy không loạn. Không ngại quan điểm con gái không nên chủ động, nếu thích mình có thể "mang cọc phang trâu". Biết mình cần gì vào từng thời điểm, ví dụ như: Năm 20 tuổi mình sẽ lấy ai, năm 25 tuổi ai sẽ lấy mình, năm 30 tuổi không phải ai mình cũng lấy.
Quan điểm sống: Mắt không thấy, tâm không phiền; Tai không nghe, tâm thanh tịnh.
Điều quan trọng mình phải nhấn mạnh: Mong muốn tìm người đáp ứng được 2 điều kiện: thuộc bảng cửu chương, không đi dép trái.
Đôi lời gửi đến bạn đời tương lai: Anh chơi đâu, làm gì nhớ phải giữ mình, vui thôi đừng vui quá. Nếu em còn chần chừ, anh cũng chẳng vội vàng, có khi ta phải chầm chậm chờ nhau đến bạc đầu mất thôi.
Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn.
Trân trọng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Diep
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ