Tu sĩ chưa kịp báo cho Romeo thì từ chỗ lưu đày, anh đã trốn về khi nghe tin Juliet chết. Trên đường về, lòng trĩu nặng đau buồn, anh đã mua một liều thuốc cực độc dành cho mình.
Nửa đêm, Romeo đến hầm mộ, thấy Paris cũng tới đó để khóc than Juliet. Hai người đánh nhau. Paris bị Romeo đâm chết.
Tưởng Juliet đã chết, Romeo uống thuốc độc tự tử theo người mình yêu. Romeo vừa gục xuống thì thuốc của Juliet hết hiệu nghiệm. Nàng tỉnh dậy, nhìn thấy xác Romeo bên cạnh.
Lúc này, tu sĩ đến nhưng đã muộn. Mặc cho lời khuyên can, Juliet cúi xuống hôn đôi môi còn ấm của Romeo mong có thể đi theo người yêu bằng thuốc độc. Nhưng độc dược không đủ sức nên nàng dùng con dao bên người Romeo để tự vẫn.
Tin về cái chết của hai người được lan truyền khắp thành, vương chủ và người nhà hai dòng họ kéo đến. Bên xác hai con, hai dòng họ bắt tay nhau xóa bỏ mối thù truyền kiếp.
Romeo và Juliet được đánh giá là vở bi kịch tình huống mà ở đó, nhân vật do hoàn cảnh éo le, ngang trái sa vào nỗi đau và cái chết. Tuy Shakespeare có cảm nhận về bóng mây u ám trên bầu trời Phục hưng của nước Anh, vốn là tàn dư của thành kiến và lý lẽ lễ giáo phong kiến, ông không sa vào một cảm quan đen tối, bi quan về hiện thực.
Câu 4: Hoàng tử Hamlet là nhân vật trong một vở kịch nổi tiếng của Shakespeare. Hamlet là hoàng tử nước nào?