Nhiều cặp vợ chồng kỳ vọng về nhau không hợp lý và thiếu hiểu biết về quy luật phát triển của hôn nhân nên sinh ra đau khổ và thất vọng.
TP HCMTrong cơn tức giận, chị Tơ đưa đơn ly hôn, anh Đông ký luôn không thèm đọc. Lúc đó, ai cũng muốn không còn liên quan tới nhau càng sớm càng tốt.
Trong đám cưới của Phương Linh và Đức Mạnh, nhiều bạn bè tỏ ra bất ngờ vì chú rể là chàng trai có điều kiện kém nhất trong số những người từng theo đuổi cô.
Cho dù cuộc hôn nhân của bạn đang rất nhạt nhẽo, thậm chí gần tan vỡ, những điều sau đây có thể giúp đưa các bạn trở lại với nhau.
Không ít cặp vợ chồng trung niên chấp nhận hôn nhân không tình yêu, tình dục vì con, vì bố mẹ và vì cái "mác" một gia đình hạnh phúc.
Lần đầu tiên mở cổng đón chồng bằng câu "Anh có mệt không?" thay vì mặt nặng như chì, Dung nhận lại được nụ cười đã lâu vắng bóng.
Chị Hằng (Hà Nội) từng tự tử, rồi tìm đủ cách để được ly hôn, nhưng sau cùng chị nhận ra lỗi của mình trong việc chồng sa ngã.
Bị chồng quát, Lam (Hà Nội) không hiểu vì đâu anh vốn hiền lành nay dễ cau có, sau cùng chị nhận ra anh học xấu từ mình.
Chồng Phương nói vợ con là gánh nặng giữa lúc con lớn chưa đầy 2 tuổi, con út một tháng, nhưng giờ anh cầu xin được quay lại.
Nghe chồng gọi tên hai người phụ nữ trong giấc ngủ, chị Linh chưa rõ thực hư đã tìm cách dằn mặt "tình địch".
Trong cơn ghen, Thuỵ Anh lao thẳng xe vào ôtô chồng đang trong sân nhà nhân tình, khiến sự việc vỡ lở.
Vợ chồng xa cách, chồng ngoại tình, tệ hơn, chị Trang (Hà Nội) trở nên xấu xí, hận thù nhưng may mắn đã kịp tỉnh ngộ.
Nhận được tin nhắn: 'Mày liệu mà giữ vợ', chồng chị Liên (Hưng Yên) lập tức quay về nhà, từ đó kiểm soát vợ như hình với bóng.
"Có lúc, tôi cảm thấy ghen với lũ chim nhỏ khi chúng còn thu hút được sự chú ý của chồng nhiều hơn mình", người vợ Ấn Độ viết.
Đơn ly hôn đã gửi, ba mẹ con đã dọn ra khỏi nhà, nhưng bất ngờ xảy ra giúp gia đình chị Hạnh hòa hợp, chồng trở nên tuyệt vời.
Tìm được đầy đủ bằng chứng chồng có bồ, Vân Giang đã vạch ra cách khiến chồng phải tâm phục khẩu phục chỉ trong một tháng.
"Ở thuê suốt 8 năm, tôi chẳng mơ tới việc mua nhà vì chồng không đóng góp gì và hôn nhân ngày càng bế tắc", chị Vân kể lại.
Nhiều người nghĩ vợ chồng tôi mỗi người ở một nhà vì muốn tự do có các mối quan hệ khác nhưng thực tế cả hai hoàn toàn chung thủy.