Tại Việt Nam khi muốn sang đường bạn chỉ cần đi chậm, giữ tốc độ ổn định và đừng quá lo lắng ai đó sẽ đâm vào mình.
Với hàng chục người, những thợ săn vẫn mất đến 8 giờ mới có thể kéo cá voi đầu cong lên bờ.
Danh sách đồ uống khác thường còn có nước tiểu bò đóng chai ở Ấn Độ hay nước thạch nhau thai lợn của người Nhật.
Khi niềm vui khám phá miền đất mới biến mất, nhiều du khách bị sốc văn hóa - cảm giác khiến họ từ chối giao tiếp với người lạ.
Ở đất nước 1,4 tỷ dân còn nhiều điều lạ lùng như đám cưới ma, bó chân gót sen, mặc đồ tắm kín người.
Regina bị chỉ trích phân biệt chủng tộc khi đăng ảnh khuyến khích mọi người cười nhiều hơn.
Tâm Ngô khẳng định Maldives không xấu nhưng không hơn nhiều vịnh biển khác, chưa kể giá cả đắt đỏ, đồ ăn toàn cà ri.
Travis sợ dùng bệ xí xổm tới mức không dám đi xa nơi có xí bệt kiểu phương Tây.
Các màn la hét, đấm đá, giật tóc của các nữ đấu vật sẽ được coi là bình thường nếu họ xuất hiện trên sàn đấu với những chiếc váy truyền thống dài qua đầu gối.
Người Hungary rất kỵ việc chạm ly kêu thành tiếng leng keng, còn ở Trung Quốc khi ăn mừng không nên nâng cốc cao hơn người già và chủ nhà.
Đến đất nước được mệnh danh là "quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh" này, bạn không chỉ mãn nhãn với phong cảnh tuyệt đẹp mà còn tiếp xúc nền văn hóa nửa hiện đại, nửa như vẫn lạc lối trong những câu chuyện thần thoại cổ xưa.
Tòa án tại Iceland không ít lần phải đình chỉ xây dựng một ngôi nhà trên đồi cao hay di dời đoạn làm đường vì e ngại sẽ làm phiền yêu tinh đang sống ở khu vực đó.
Du khách sẽ không được phép chụp ảnh khoe nửa dưới ngực tại Thái Lan, mặc váy ngắn quá đầu gối ở Dubai hay mặc bikini ra ngoài bãi biển ở Tây Ban Nha.
Người Mỹ thân thiện hơn vẻ ngoài khó tính của họ và cũng rất thật thà trong câu hỏi "How are you" (Bạn thế nào?) tưởng như chỉ là xã giao.
Một phụ nữ người Anh đã phải ngồi tù ở Sri Lanka vì xăm hình đức Phật lên cánh tay. Tại Barcelona, mặc quần bơi hoặc bikini ra khỏi khu vực bãi biển là phạm luật.
Quốc gia này duy trì hẳn một lễ hội ăn thịt chó để chào mùa hè, nhiều người cho rằng ăn trứng luộc trong nước tiểu trẻ em thì có thể chữa được bách bệnh.
Một quy định bất thành văn tồn tại nơi đây rằng ai uống ly cocktail kinh dị này đều phải để đôi môi mình chạm vào ngón chân thả trong cốc.
Được mô tả như "âm thanh của ngàn người chết", tiếng còi tử thần giống như lời than khóc từ các oan hồn hay nỗi thống khổ của những người bị hiến tế. Nó là một phần đặc biệt trong nền văn minh của người da đỏ Aztec ở Mexico.
Tại Mosuo, phụ nữ không kết hôn mà họ có thể quan hệ với tất cả chàng trai mình yêu thích, trong ngôn ngữ riêng của họ cũng không có từ nào mang hàm ý là "cha".
Tại quê hương nàng tiên cá, mọi người tuân thủ luật lệ giao thông đến mức đáng ngưỡng mộ, họ cũng không thích tọc mạch chuyện người khác và thoải mái để con cái một mình trên vỉa hè mà chẳng sợ bắt cóc