Ngày 25/4, VnExpress đã trao số tiền 260 USD của nhóm sinh viên Boston (Mỹ) cho Viện Y học Lâm sàng Các bệnh nhiệt đới. Thay mặt các nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân SARS, bác sĩ Nguyễn Thị Tường Vân, Phó khoa Cấp cứu, ngỏ lời cảm ơn các độc giả kể trên.
Ngày 12/4, VnExpress đã nhận được số tiền 10 USD do độc giả Chuong Nguyen (Mỹ) gửi đến giúp đỡ gia đình y tá Nguyễn Thị Lượng qua Chương trình Cứu trợ trực tuyến.
Ngày 3/4, VnExpress nhận được 50 USD do độc giả Anh T Le (Mỹ) gửi đến qua chương trình Cứu trợ trực tuyến để giúp đỡ gia đình y tá Nguyễn Thị Lượng. Ngày 10/4, qua người nhà ở Hà Nội, nhóm sinh viên ở Boston (Mỹ) cũng gửi đến 260 USD. Số tiền này được dành để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân SARS ở Bệnh viện Bạch Mai.
Chiều 27/3, độc giả Đoàn Văn Bình, thuộc Công ty Thương mại, Xây dựng và Công nghệ Việt Nam (Hà Nội) đã gửi đến tòa soạn VnExpress 200.000 đồng. Đây là số tiền mà anh Bình tặng cho gia đình y tá Nguyễn Thị Lượng (nhân viên Bệnh viện Việt - Pháp, đã tử vong do hội chứng SARS).
Ngày 19/3, VnExpress đã nhận được 10 USD của độc giả Duy Ton (Mỹ) và 10 USD của độc giả Nguyen Phuong Thao (TP HCM) gửi đến qua Chương trình Cứu trợ trực tuyến để chia sẻ khó khăn với gia đình y tá Nguyễn Thị Lượng.
Chiều 17/3, chị Đặng Thiếu Ngân (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đến tòa soạn VnExpress để nhờ trao số tiền 50.000 đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Lượng, y tá Bệnh viện Việt - Pháp, người đã tử vong do nhiễm virus cúm lạ ngày 15/3.
Ngay sau khi bài "Một y tá ở Bệnh viện Việt - Pháp tử vong" lên mạng, một số bạn đọc đã gửi tiền giúp đỡ gia đình chị qua chương trình cứu trợ trực tuyến của VnExpress. Số tiền mà chương trình nhận được tính đến chiều 17/3 là 130 USD.