Bắp xào, xoài lắc hay hủ tiếu gõ là những món ăn bạn dễ dàng tìm thấy ở đường phố Sài Gòn trong buổi tan tầm.
Các món nóng hổi có vị cay nồng như cháo lòng, phá lấu hay súp cua được nhiều người yêu thích vào những ngày mưa.
Bánh mì ốp la, súp cua, cơm tấm... là những món ăn hấp dẫn không chỉ thực khách Sài Gòn mà cả nhiều du khách nước ngoài.
Khi có khách gọi thì chủ quán mới nướng bánh tráng kẹp trứng, bò khô, pate… giá 5.000 đồng, thu hút nhiều thực khách mỗi chiều ở quận 4.
Bánh tráng trộn, bắp xào, gỏi khô bò... là những món ngon gây ấn tượng với du khách khi khám phá thiên đường ăn vặt Sài Gòn.
Không có nhiều bàn ghế, tất cả đồ nghề trên một chiếc xe, khách chủ yếu mua mang đi hoặc tự tìm chỗ ăn nhưng các xe xôi gà, chè ba màu, xúc xích… vẫn luôn đông khách.
“Món ăn Việt là tất cả đối với tôi”, đầu bếp Bao La sinh ra ở Australia, lớn lên ở Hong Kong chia sẻ như vậy về nền ẩm thực "ăn sâu vào máu mình".
Có người tình tỷ phú, sở hữu cuộc sống sang chảnh nhưng người đẹp 'Vòng eo 56' vẫn thích các món ăn vặt vỉa hè.
Nhắc đến thói quen ăn xế của người Sài Gòn là nhắc đến bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, súp cua, bánh bèo… được bán ở vỉa hè và các chợ.
Miếng đậu hũ bốc mùi tưởng chừng như không thể ăn nổi nhưng lại thu hút đông đảo bạn trẻ Sài Gòn thưởng thức.
Chợ đêm Bến Thành, Hạnh Thông Tây, Tân Định hay làng Đại học Thủ Đức lúc nào cũng thơm nức, ngào ngạt mùi đồ ăn.
Joyce Chu và Namewee thích thú khi thưởng thức bún bò Huế, hủ tiếu Nam Vang, mỳ gà tần, cà phê sữa đá, chè thập cẩm trong chuyến công tác ở TP HCM.
Gọi một phần lẩu trái cây, bạn sẽ được thưởng thức hả hê các loại từ mít, đu đủ, nho, dưa hấu, kiwi... tươi ngon và mát lạnh.
Đặt chân đến đảo nhỏ Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM, bạn sẽ bất ngờ với những món ăn rẻ nhưng rất ngon như hải sản, hủ tiếu, bánh mì nướng.
Bánh đúc Phan Đăng Lưu, xôi chiên, cơm cháy Lãnh Binh Thăng hay há cảo, phá lấu bò ở Lê Đại Hành là những nơi thích hợp để bạn đi ăn cùng bạn bè.
Hơi mát lạnh tỏa ra từ miếng thạch sương sáo hòa quyện cùng vị béo ngọt dịu nhẹ của sữa đem lại cho bạn trải nghiệm mới trong một món ăn quen thuộc.
Rong ruổi khắp đường ngang ngõ hẹp Sài Gòn, bạn sẽ bắt gặp bánh bò dừa, bánh tráng kẹp mạch nha hay chiếc bông lan nóng hổi... gợi kỷ niệm cho nhiều thế hệ người dân trong thành phố.
Tôi đến TP HCM công tác và muốn thử món há cảo. Tôi nghe nói ở khu người Hoa có nhiều hàng ngon mà không biết có đúng không? Phiền các bạn chỉ giúp địa chỉ. Xin cảm ơn!
Mình sống ở Sài Gòn, đã thử qua vài quán từ nhà hàng đến vỉa hè nhưng vẫn chưa tìm được quán nào ưng ý. Các bạn biết quán nào ăn món cháo ếch Singapore ngon, chỉ giúp địa chỉ. Xin cảm ơn!
Một chậu cây với đất đen từ bánh, phía trên là những chiếc lá màu xanh tươi tắn khiến nhiều người lầm tưởng là vật trang trí, mãi tới khi dùng muỗng xắn xuống mới biết có thể ăn được.