Chiều nay, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn xin giảm án từ tử hình xuống chung thân của Tráng A Tàng (35 tuổi) cùng 9 bị cáo đồng phạm.
Tại phiên phúc thẩm, Tàng Keangnam nhận hết tội thay người thân song “cãi” không buôn bán gần 1.800 bánh heroin như quy kết.
Để bắt được trùm ma túy mưu mô, liều lĩnh như Tàng 'Keangnam', các trinh sát mất hơn 1.500 ngày đeo bám với nhiều lần đóng vai dân phượt, người đi chữa bệnh...
Trong 12 người tham gia mua bán, vận chuyển gần 1.800 bánh heroin xuyên quốc gia, 9 nghi can bị phạt tử hình, số còn lại lĩnh án chung thân.
Tàng bỏ ra hơn 1,7 triệu USD mua 265 bánh heroin, giấu vào thùng tự chế của xe bán tảig.
Ở tuổi 40, quản lý salon ôtô và tiệm vàng, đi xe sang nhiều tỷ đồng, vợ chồng Thái khiến nhiều người ngưỡng mộ "tuổi trẻ tài cao" song đằng sau đó là đường dây cá độ quy mô rất lớn.
Sáng nay, không tuyên án theo dự kiến, TAND tỉnh Bắc Ninh bất ngờ tuyên trả hồ sơ để làm rõ một số tình tiết trong vụ án mua bán gần 1.800 bánh heroin do Tàng ‘Keangnam’ cầm đầu.
12 người tham gia đường dây mua bán heroin với số lượng tới gần 1.800 bánh đều bị đề nghị án chung thân hoặc tử hình.
Kính đeo mắt trị giá nghìn đôla, khuy cài hình đầu con hoẵng có bọc kim loại màu vàng, 7 nhẫn, dây chuyền và 2 nanh động vật, đã được trả lại cho gia đình bị can.
Cho rằng cần làm rõ thêm một số tình tiết phát sinh tại toà, lời khai mâu thuẫn giữa ông trùm ma tuý Tàng “Keangnam” và các đồng phạm, TAND tỉnh Bắc Ninh đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Giải thích việc có nhiều biệt thư, ôtô hạng sang, căn hộ cao cấp ở Hà Nội, Tàng “Keangnam” cho rằng do buôn mận mà có, không phải từ lợi nhuận của những chuyến buôn heroin trị giá cả triệu USD.
265 bánh heroin được 13 người gùi xuyên rừng từ Sơn La, giấu trong các hốc bí mật ở xe bán tải để đưa về Hà Nội.
Hôm nay, Tàng "Keangnam", nghi can cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển heroin với số lượng cực lớn đã bị xét xử cùng 11 đồng phạm.
Tàng tung 1,7 triệu USD (khoảng 35 tỷ đồng) mua heroin từ Lào, tự lái xe vận chuyển. Theo cáo buộc, trùm ma túy này đã mua bán ma túy với số tiền tổng cộng hơn 230 tỷ đồng.
Ngoài việc xây cao ốc đồ sộ nhất Sơn La, Tàng mua nhiều ôtô sang, sưu tầm biển số đẹp và thuê cả dàn ca sĩ nước ngoài biểu diễn nhiều ngày mừng sinh nhật mình.
Từ một kẻ xách thuê ma tuý, Tàng “Keangnam” leo lên thành ông trùm mua bán gần 1.800 bánh heroin từ Lào, Thái Lan về Việt Nam.
Không giống với một số “ông trùm” khác ở ẩn vì sợ lộ, Tàng “Keangnam” cực kỳ ngông nghênh và vung tiền ăn chơi. Hắn sưu tập hàng chục chiếc ôtô hạng sang, thuê ca sĩ về hát trong tiệc sinh nhật cho cả bản nghe.
Từ nhỏ đã tham gia vận chuyển ma túy, khi lớn Tàng "Keangnam" trở thành ông trùm của đường dây xuyên quốc gia, mua bán hơn 2.000 bánh heroin cùng lượng lớn ma túy tổng hợp đưa về Việt Nam.
Tráng A Tàng khoe đặt làm ở Trung Quốc chiếc giường bằng gỗ sưa trị giá gần 500 triệu đồng. Trong nhà, trùm ma túy này cho ốp gỗ đắt tiền, chạm khắc rồng phượng tinh xảo.
Những chiếc ôtô dùng để vận chuyển heroin luôn được Tàng “thửa” thiết kế riêng từ Lào với các khoang cất giấu “độc nhất vô nhị”, lần đầu ghi nhận tại Việt Nam.