Từng đoạt giải Giọng hát vàng Asian 98 cùng Thanh Lam, Mỹ Linh..., nhưng Tấn Minh không được liệt vào đội ngũ hàng sao của làng nhạc. Dù con đường sự nghiệp khá lận đận, ca sĩ này không tỏ vẻ nản lòng và vẫn vững bước tìm tòi, sáng tạo hướng đi cho mình.
"Ở thành phố, người ta không thích nghe chèo thì những nghệ sĩ chúng tôi lại đưa nghệ thuật này về với bà con nông dân. Ở đó, họ vẫn có niềm đam mê cháy bỏng với các nhân vật như Thị Màu, Suý Vân...". Diễn viên sáng giá của Đoàn chèo Hà Nội tâm sự.
Sau một thời gian vắng bóng trên sân khấu, Tấn Minh đang âm thầm đầu tư thực hiện album riêng. Nhạc sĩ Quốc Bảo, Huy Tuấn, Anh Quân đã gò anh vào một khuôn khổ: luyện thanh, vỡ bài, hát thử, thu thanh... Kết quả, Tấn Minh hát không còn gân cổ, nhắm mắt nữa.
Sau nhiều năm biểu diễn, giọng hát quen thuộc của sân khấu ca nhạc Hà Nội cuối cùng đã ra album đầu tay. CD nhận được sự trợ lực rất hiệu quả của nhạc sĩ Quốc Bảo, người góp phần "đẩy" Trần Thu Hà và Mỹ Tâm thành sao.