![]() |
Thu Huyền vai Thị Màu trong vở Quan Âm Thị Kính. |
- Chị nghĩ thế nào về bản sắc dân tộc và sự bền vững của nghệ thuật truyền thống trước sự sôi động của "nhạc thị trường" hiện nay?
- Tôi cho rằng, bản sắc dân tộc là cái không thể mất đi. Chúng tôi vẫn diễn chèo tuần ba buổi, vào các tối thứ 2, 4, 6 tại trụ sở của Đoàn, 15 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tối thứ 5, 7 diễn tại đền Ngọc Sơn để giới thiệu với người xem, nhất là khách du lịch nước ngoài, như một nét văn hoá đặc trưng của Hà Nội. Bên cạnh đó, chúng tôi mở rộng đi biểu diễn ở các tỉnh và đôi khi ra nước ngoài theo lời mời của đoàn nghệ thuật các nước.
- Vậy đời sống của chị hiện nay ra sao?
- Tôi sống được bằng nghề và sống vì nghề. Tuy nhiên, cũng có lúc đi hát sô, không phải hát chèo mà là hát dân ca hoặc nhạc nhẹ có màu sắc dân ca. Đoàn vẫn thường xuyên diễn hợp đồng ở Đông Anh, Sóc Sơn, Bắc Ninh, có khi vào cả Cần Thơ, TP.HCM.
- Chị có cảm nhận gì khi ra ứng cử đại biểu quốc hội đợt vừa qua?
- Tôi chẳng có tham vọng quyền lực gì mà chỉ nghĩ, hát chèo hay làm nghệ thuật nói chung cũng là phục vụ chính trị. Nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho nghề của mình, cho chèo. Nhưng đợt bầu cử vừa qua, tôi trượt rồi!
(Theo Tiền Phong)