Cùng bố mẹ sang trông nhà hộ cho một người bà con, bé Nam, 4 tuổi, ngụ ở Củ Chi, TP HCM, bất ngờ bị chú chó becgie tấn công. Tai nạn xảy ra chỉ vài ngày sau Tết đã khiến nạn nhân qua đời vì vết thương quá nặng.
57 người sống tại thôn 4, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, đã bị 6 mẹ con chó mang bệnh dại cắn, trong đó có 2 người tử vong.
Nhập viện trong tình trạng toàn thân chi chít vết răng chó, bé Hinh 5 tuổi, ngụ tại Đồng Nai "tả tơi" như một chiếc giẻ bị nhàu nát, toàn thân đầy máu.
Bác sĩ ở các điểm tiêm dại đã từ chối tiêm ngay cho nhiều người bị chó mèo cắn, và dặn theo dõi con vật trong 15 ngày.
2 nhân viên và 52 học sinh của Trường tiểu học thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) đã phải đi tiêm phòng dại. Họ bị cùng một con chó mắc bệnh dại cắn.
Thật nguy hiểm nếu đặt bé ngủ trong một cái nôi đu đưa! Chuyển động tiến lùi của nôi có thể kích thích bản năng rượt đuổi và tấn công con mồi của loài chó.
Khi phương tiện giao thông gây chết người, chủ nhân của nó phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu chó cắn gây chết người thì chủ lại không bị truy cứu. Nghịch lý này khiến rất nhiều gia đình không chịu tiêm phòng cho chó và nguy cơ về bệnh dại vẫn tồn tại.
"Mẹ tôi ở quê ra chơi, bị chó hàng xóm cắn. Vợ tôi đã đưa cụ đi tiêm phòng, nhưng cụ cứ thắc mắc là cô X. cũng bị chó cắn mà sao được tiêm cả huyết thanh kháng dại? Chúng tôi cứ áy náy là mình chưa làm tròn trách nhiệm với mẹ. Tại sao các bác sĩ lại không điều trị cho mẹ tôi giống như cô X. nhỉ?".