Mua căn hộ chung cư bình dân nhưng lại đầu tư quá nhiều tiền để sửa chữa, đến khi muốn bán, anh Tùng tìm mãi cũng không có khách phù hợp.
Phải trả nợ cho căn nhà phố khiến chúng tôi hầu như cạn tiền mỗi tháng. Tôi muốn bán nó đi để mua chung cư, dư tiền mua xe hơi và căn hộ khác.
Nếu bạn chưa có tiền tiết kiệm đủ 20% giá trị căn nhà thì không nên đặt cọc mua.
Vì không muốn tốn nhiều tiền khi làm nhà, anh Hưng tận dụng cái móng đã làm trước đó 5 năm, anh cũng chọn mua các loại nguyên vật liệu rẻ tiền...
Phí dịch vụ đắt đỏ khi sống ở chung cư cao cấp khiến vợ chồng chị Thu làm lương cao nhưng chỉ đủ tiêu.
Khoản vay mua nhà khổng lồ lên đến 1,7 tỷ khiến cuộc sống của vợ chồng chị Linh (TP HCM) lúc nào cũng nặng nề.
Mua đất tách thửa, vợ chồng chị Dung chủ quan khi tính đến đường dẫn vào nhà, cuối cùng đành bỏ thêm 300 triệu để mua đất làm đường đi.
Khi vợ chồng anh Huy bán nhà to để mua nhà nhỏ và một cái xe, ai cũng nói vợ chồng anh tính quẩn.
Từ năm 2011 đến 2014, vợ chồng chị Hằng đã bốn lần sửa nhà quy mô lớn, hết sạch số tiền tích luỹ khoảng 400 triệu đồng.
Đặt cọc xong, tìm hiểu thêm chị Linh mới biết ngôi nhà đó không ổn về mặt phong thủy, không thể mua được, đành chịu mất 100 triệu đồng.
Nhà tôi áp lưng vào nhà hàng xóm đó, cách nhau một cái khe nhỏ khoảng 20 cm, mở cửa ra hai ngõ xa nhau.
Bởi vì chỉ sau 2 năm mua nhà, tôi đã phải bỏ thêm gần 300 trăm triệu, tương đương với 20% số tiền dùng mua nhà, để sửa chữa.
Người bán đất dặn tôi cứ để nhà nguyên trạng. Tôi không nghe, phá nhà để xây lại thì bị phường thu hồi đất.
Muốn chuyển chỗ ở, phải bán nhà, anh Minh đã gặp nhiều khó khăn khi lấy chữ ký của những người đồng sở hữu sổ đỏ.
Đất chung sổ đỏ, anh Hoàng không thể đem thế chấp ngân hàng khi muốn vay vốn để mở rộng làm ăn.
6 năm nợ nần đã khiến anh Lộc già đi nhanh chóng. Anh ước gì mình mua một căn nhà nhỏ hơn ngay từ đầu, cuộc sống sẽ thanh thản hơn nhiều.
Tiếng là nhà 3,5 tầng ở quận trung tâm Hà Nội, nhưng sinh hoạt của gia đình tôi rất bất tiện, bởi diện tích đất chỉ có 25m2.
Bây giờ nhà trong hẻm nhỏ giảm giá trị. Tôi muốn bán mà không dễ, người có tiền không muốn mua, người ít tiền thì không đủ khả năng.
Khi xây nhà, chúng tôi không được phường cấp phép, thành ra phải xây chui. Đến khi muốn bán cũng vô cùng chật vật.
Để được ở trong căn hộ cao cấp 1,8 tỷ đồng, vợ chồng tôi mệt mỏi khi mỗi ngày mở mắt lại nhớ đến món nợ 21 triệu mỗi tháng.