AnhEdward Short muốn xây nhà như ngọn hải đăng, sau 8 năm, nhà dang dở, Eward gánh khoản nợ 4 triệu bảng và hôn nhân tan vỡ.
Ông bố ở Anh đang kêu gọi Ủy ban thành phố bãi bỏ lệnh phá dỡ ngôi nhà anh vừa về ở 2 tháng chỉ vì mái cao hơn quy định.
Lúc đầu không thấy sao nhưng càng lên càng thấy dở, đến tầng 3, gia chủ Hải Dương không thể chấp nhận nổi nữa.
Nghe thầy phán chưa được tuổi làm nhà, vợ chồng chị Ngọc lùi việc xây dựng lại, tới khi xây xong thì các con lớn lên lại đi xa.
Định sống cả đời với bố mẹ, vợ chồng anh Đức xây nhà 3 tầng rộng 120 m2, nhưng sau đành dọn ra ngoài vì các vấn đề nảy sinh.
Kinh phí ít, không muốn vay mượn thêm, vợ chồng chị Hương tận dụng nền móng cũ, chọn mua vật liệu rẻ tiền và thuê thợ "vườn".
Xây nền nhà cao gần 1m so với mặt đường, vì thế, gia đình anh Tuyến (TP HCM) gặp khó khăn khi đưa xe vào.
Xây nhà xong, định vài ngày nữa đưa vợ con vào ở thì gặp sự cố bất ngờ, ông Tuốt rất hối hận, tiếc số tiền lớn.
Tự ý đổi hướng cửa, đổi vị trí khu ướt khu khô... là lỗi rất nhiều gia chủ mắc phải khi thi công nhà vệ sinh.
Tôi mua được mảnh đất khá ưng ý tại quận Thủ Đức (TP HCM) nhưng do dự vì không tiện cho các con đi học.
Dự định ở chung với gia đình 4 người con nên ông Hoàng xây nhà 6 tầng, nhưng được hai năm thì quyết định bán.
Khi gia đình chị Duyên xây nhà, người hàng xóm lên phường khiếu nại nhà chị phát tán bụi.
Vì không muốn tốn nhiều tiền khi làm nhà, anh Hưng tận dụng cái móng đã làm trước đó 5 năm, anh cũng chọn mua các loại nguyên vật liệu rẻ tiền...
Nhà tôi áp lưng vào nhà hàng xóm đó, cách nhau một cái khe nhỏ khoảng 20 cm, mở cửa ra hai ngõ xa nhau.