Ginger Pierro cùng hai người kiện chính quyền thành phố Laconia lên tòa tối cao hôm 12/8 vì cho rằng lệnh cấm phụ nữ để ngực trần là vi hiến.
Tajia Russel (29 tuổi) bị cảnh sát Mỹ bắt với cáo buộc đốt nhà bạn trai sau khi người này ngủ quên không mở cửa cho cô.
Camera giám sát ghi cảnh Lester Brown, 51 tuổi, đẩy nghi phạm đang bị còng tay đập mặt vào tường bê tông.
Khi lắp camera bí mật trong bếp, người vợ muốn ly hôn đã kinh hãi phát hiện hành vi của chồng.
Với cách nghĩ xung quanh nhiều "kẻ địch", cảnh sát Mỹ đã quá đề phòng trước người dân, dẫn tới dùng vũ lực không cần thiết.
Avery White được lựa chọn ngồi tù 10 ngày hay sơn lại tay vịn ở tòa án bằng bàn chải đánh răng.
Miguel Carrera Jr. cho rằng việc anh ta có cơ hội cầm thìa tự gây thương tích là do lỗi không trông coi sát sao của quản giáo.
Bị cán bộ xuất nhập cảnh phát hiện kết hôn giả với cô gái Mỹ để được cấp "thẻ xanh", người đàn ông 30 tuổi phải hầu tòa.
Để đảm bảo kẻ phạm tội không bao giờ được ra tù, thẩm phán sẽ tuyên bản án với mức phạt dài không tưởng.
Trong 30 giây, 10 người đàn ông ào vào cửa hàng bán quần áo, vơ đi nhiều món đồ dường như đã "chọn" từ trước.
Nghi phạm làm giả tờ một USD với chất lượng kém song cơ quan mật vụ Mỹ trong nhiều năm không tìm ra dấu vết.
Cảnh sát vẽ vạch kẻ phấn xung quanh thi thể chủ yếu nhằm phục vụ giới truyền thông tác nghiệp tại hiện trường.
Nghĩ mình bị lừa dối, người phụ nữ mạo danh chồng báo tin dữ cho tình địch để thử phản ứng của đối phương.
Với vật dụng và cách làm đơn giản, các nạn nhân được hướng dẫn, giúp đỡ để lưu lại bằng chứng.
Cảnh sát cáo buộc Alexis Callen đã ngược đãi, gây đau đớn cho con vật mới ba tháng tuổi trong nhiều ngày.
Dặn con vào cửa hàng McDonald’s ngồi chờ mình, bà mẹ đi vào sòng bạc trong hai tiếng.
Matthew Castro bị khởi tố do thường xuyên trốn trong gác mái của gia đình bạn gái, tới tối sẽ lẻn vào phòng của người yêu.
Khi máy bay riêng đáp xuống sân nhà tù, trong 30 giây, Joel Kaplan chạy vọt vào cánh cửa mở sẵn, lính gác không kịp trở tay.
Do là quyền tự do ngôn luận, cảnh sát không được bắt giữ người văng tục với mình vì lý do trả đũa.
Đợi nửa tiếng không thấy chủ xe xuất hiện, cảnh sát buộc phải phá kính để giải cứu khi thấy con vật có dấu hiệu suy kiệt.